Rõ mặt hai đầu

15:57, 13/07/2009

Kết thúc vòng đấu thứ 20 V. League 2009, ở hai đầu bảng xếp hạng đã lộ rõ những gương mặt, những số phận khác nhau.

 

Tại vị trí đầu bảng xếp hạng, có lẽ trong số 14 đội bóng mạnh nhất Việt Nam chơi ở V. League không có đội nào là đối thủ của Đà Nẵng tại mùa bóng này. Tại vòng đấu thứ 20, Đồng Tâm Long An là một đội bóng danh tiếng, từng 2 lần liên tiếp đoạt chức vô địch V. League đã bị thất bại thảm hại tới 4 bàn không gỡ trước Đà Nẵng. Qua 20 vòng đấu, Đà Nẵng thắng 14 trận, chỉ thua 3 trận, còn lại là hòa và luôn dẫn đầu bảng xếp hạng. Hiện nay Đà Nẵng được 45 điểm, hơn đội thứ 2 Sông Lam Nghệ An tới 11 điểm. V. League chỉ còn 6 vòng đấu nữa là kết thúc. Với thế thượng phong như vậy, coi như chức vô địch đã thuộc về Đà Nẵng. Các đội mạnh khác như: Sông Lam Nghệ An, T&T Hà Nội chỉ đủ sức tranh chấp nhau chiếc huy chương Bạc và Đồng mà thôi.

 

Sự thành công của Đà Nẵng cho thấy bóng đá Đà Nẵng đã gặt hái thành công sau nhiều năm đầu tư có chất lượng từ tạo cơ chế hoạt động cho đội bóng, sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, các nhà tài trợ và sự nhiệt tình ủng hộ của khán giả Đà Nẵng. Đà Nẵng cũng là địa phương quan tâm đến đào tạo bóng đá trẻ, nên tại các giải trẻ, Đà Nẵng luôn là địa phương có thành tích cao, lớp cầu thủ trẻ của Đà Nẵng luôn có đủ số lượng và chất lượng bổ sung cho đội 1 và cũng là nơi cung cấp cầu thủ chất lượng cho các đội khác. Với cách làm bóng đá bài bản, vững chắc từ gốc, Đà Nẵng đã thực sự là một quyền lực mới của bóng đá Việt Nam ở cấp độ câu lạc bộ, khả năng của Đà Nẵng có đủ sức để chiếm lĩnh đỉnh cao của bóng đá Việt Nam trong những năm tới.

 

Tại đầu cuối của bảng xếp hạng, sau vòng đấu 20, với trận thua 4- 2 trước Hải Phòng ngay trên sân nhà của Thanh Hóa thì suất xuống hạng đầu tiên đã điểm cho đội bóng xứ Thanh. Đây cũng là một kết quả hợp lý và đúng với những gì mà đội bóng này đã làm được. Có lẽ trong 6 vòng đấu còn lại, các cầu thủ Thanh Hóa cần làm đó là thi đấu vì danh dự, vì sự cống hiến cho bóng đá mà thôi. Cái được trong bóng đá nói riêng và thể thao nói chung đó là tính trung thực và tinh thần thi đấu cao thượng. Các cầu thủ Thanh Hóa sẽ gặt hái được rất nhiều đó là sự yêu mến của khán giả nếu họ vẫn thi đấu hết mình, cống hiến và trung thực trong các trận đấu còn lại của V. League.

 

Vị trí thứ hai xuống hạng trực tiếp hiện tại vẫn còn dành cho vài đội nữa như: T.P Hồ Chí Minh, Nam Định, Quân Khu 4. Tuy nhiên theo nhận xét của chúng tôi thì Quân khu 4 chính là đội bóng nhiều nguy cơ trở lại hạng Nhất lớn hơn cả. Thực lực của Quân khu 4 không đủ để thi tài, đua tranh tại một giải đỉnh cao, khốc liệt như V. League. Nếu Quân khu 4 xuống hạng thì đây cũng là một điều hợp lý. Tuy nhiên Quân khu 4 tại giải đấu đỉnh cao này cũng đã mang lại nhiều cảm xúc cho bóng đá Việt Nam. Đội Quân khu 4 đã từng được xem là hiện tượng là đội bóng tiến bộ và đáng ngại cho nhiều đội bóng lớn trong lượt đi bởi lối chôi cống hiến, hết mình trong các trận đấu. Tiếc cho Quân khu 4 là họ không đủ thế và lực trong cuộc đua đầy gian khó như V. League.