
Thế là gần 1 tháng “lễ hội bóng đá” của châu Âu và thế giới đã đến lúc vãn hồi. Sân cỏ sôi động với bao buồn vui tột cùng của hàng triệu người hâm mộ cũng đã kết thúc.
Ai đó yêu mến bóng đá đều hướng về, dõi theo 2 đội bóng tranh ngôi vô địch trong trận chung kết vào rạng sáng nay (2-7). Cả 2 đội Italia và Tây Ban Nha đều là những đội bóng hàng đầu châu Âu và thế giới. Họ bước vào trận đấu tranh ngôi vô địch châu Âu với ánh hào quang của những vương miện đã từng nắm giữ. Italia kiêu hùng với 4 lần đoạt chức vô địch thế giới, 1 lần vô địch châu Âu. Tây Ban Nha cũng tiến vào trận chung kết với các “chiến binh” nghênh ngang mũ miện - đương kim vô địch thế giới, đương kim vô địch châu Âu.
Vậy nên, theo nhận định trước đó của hàng triệu người hâm mộ thì đây sẽ là trận chung kết đỉnh cao và mọi sự suy đoán về việc đội nào giành chiến thắng là rất khó khăn. Và, trong “cuộc chiến” đỉnh cao này, đội tuyển Tây Ban Nha - các nhà đương kim vô địch thế giới và châu Âu - đã chiến thắng xứng đáng, tiếp tục khẳng định sự thống trị nền bóng đá châu lục của đội bóng đang được xếp hàng đầu thế giới trên bảng xếp hạng của FIFA.
Trong trận chung kết này, có lẽ mỗi người hâm mộ bóng đá đều có cảm nhận riêng. Tuy nhiên theo chúng tôi, có thể rút ra mấy điều đặc biệt, riêng có và đáng nhớ đó là: Lần đầu tiên một đội bóng vô địch châu Âu bảo vệ được chức vô địch (2 lần vô địch liên tiếp); lần đầu tiên trong vòng 4 năm (1998-2012) một đội bóng đoạt được 3 danh hiệu lớn (vô địch châu Âu năm 2008, vô địch thế giới năm 2010 và vô địch châu Âu năm 2012); lần đầu tiên một trận chung kết đỉnh cao như Giải vô địch châu Âu có tỷ số đậm với chiến thắng 4-0 giành cho đội vô địch; lần đầu tiên có 1 cầu thủ ghi được bàn thắng trong 2 trận chung kết EURO kế tiếp nhau và đội nhà đều chiến thắng, đó là tiền đạo F.Torres. Những điều đặc biệt riêng có đó (và cũng là những kỷ lục mới) đã thuộc về các tuyển thủ Tây Ban Nha.
Chúng tôi cũng thật sự tâm đắc với nhận định của 1 cầu thủ lừng danh thế giới người Đức - J.Klinsmann - khi ông cho rằng đội tuyển Tây Ban Nha bảo vệ được chức vô địch châu Âu năm 2012 thì rất xứng đáng là đội bóng xuất sắc nhất thế kỷ. Quả đúng như vậy bởi trong 100 năm qua chỉ có Tây Ban Nha lập nên kỳ tích như chúng tôi đã nêu ở phần trên và cũng rất có thể 100 năm nữa chưa chắc có đội bóng nào làm được như thế…
Vinh quang thuộc về đẳng cấp và sự khát vọng cháy bỏng, lối chơi cống hiến của một đội bóng, đó cũng là nét văn hóa của bóng đá - một môn thể thao được tôn vinh là môn nghệ thuật thứ 7. Trong giờ phút chia tay EURO 2012, cả triệu người vui mừng cho các tuyển thủ Tây Ban Nha. Và có lẽ cũng có cả triệu người thầm tiếc cho “các chiến binh áo thiên thanh” Italia khi họ không thể đoạt được chức vô địch, phải dừng bước trước “ngưỡng cửa thiên đường”. Nhưng, dù không đoạt chức vô địch thì bóng đá Italia vẫn là một nền bóng đá kiêu hùng, chứa chan khát khao chiến thắng như một nét đặc trưng của truyền thống văn hoá La Mã, một nền bóng đá từng làm rung động hàng triệu con tim người hâm mộ trên khắp hành tinh...
Tạm biệt EURO 2012, chúng ta cùng hướng tới những ngày sôi động trên sân cỏ tại các giải đấu bóng đá đỉnh cao khác của thế giới, mà gần nhất sẽ là vòng chung kết World Cup 2014 sẽ diễn ra trên đất nước Brazil.

.jpg?width=300&height=-&type=resize)

.jpg?width=300&height=-&type=resize)
