.jpg)
Sau loạt trận rạng sáng 7/11, UEFA Champions League đã xác định được 2 cái tên sớm có vé vào vòng knock-out là Porto và Malaga. Đêm nay, nhiều khả năng sẽ có thêm 2 đội bóng khác nối bước…
Loạt trận đêm thứ Ba không có một cuộc phục thù lớn nào thành công, khi cả Real Madrid, AC Milan, Arsenal lẫn Manchester City đều chỉ có được tỷ số hoà ở màn tái ngộ Borussia Dortmund, Malaga, Schalke và Ajax Amsterdam. Trong số này, Malaga đã có được tấm vé đầu tiên của bảng C (10 điểm/4 trận), Real Madrid và Dortmund tiếp tục cuộc đua tại bảng D, còn Man City gần như hết hy vọng. Schalke hiện đang tạm đứng đầu bảng B và với 9 điểm, họ cũng đã có ít nhất là tấm vé chuyển sang Europa League khi vòng bảng kết thúc.
Bảng A chứng kiến Porto nhận vé đầu tiên sau khi hoà 0-0 trên sân Dynamo Kiev với 10 điểm, trong khi kém hơn 1 điểm, Paris Sain Germain cũng đã chắc chắn về vé sang Europa League.
Hướng đến loạt trận đấu rạng sáng 8/11, giới mộ điệu hướng sự chú ý về Scotland và Bồ Đào Nha, nơi Barcelona cùng Manchester United có thể đồng hành với Porto, Malaga tại vòng 16 đội.
Sau trận thắng nhọc nhằn trước Celtic trên sân nhà cách đây 2 tuần, rất nhiều người đặt ra câu hỏi về diễn biến trong 90 phút mà Barca sẽ trải qua trên sân Celtic Park. Có người cho rằng, sẽ tiếp tục là một trận đấu cực kỳ khó khăn để thậm chí đội bóng xứ Catalan phải mất điểm. Nhưng cũng có người tin rằng, thầy trò HLV Tito Vilanova sẽ rút ra được bài học cho mình để giải quyết trận đấu một cách nhanh nhất có thể, nhất là khi trung vệ Gerard Pique trở lại đã tăng thêm khả năng phòng ngự.
Barca chỉ cần hoà Celtic là sẽ có vé và nếu giành 3 điểm, cộng thêm việc Spartak Moscow không thua Benfica, Culé sẽ chắc chắn đứng đầu bảng G.
Tình hình điểm số ở bảng H cũng tương tự như vậy, với Quỷ đỏ thành Manchester chỉ cần hoà khi đến làm khách trên sân Sporting Braga. Với một bảng đấu không quá khó khăn, việc Sir Alex Ferguson và các học trò sớm ghi tên vào vòng đấu loại trực tiếp cũng không quá ngạc nhiên.
Mức độ cạnh tranh quyết liệt hơn sẽ được thấy tại bảng E và F. Ở lượt trận thứ 3, cả nhà ĐKVĐ Chelsea lẫn đội vô địch Serie A, Juventus, đều gây thất vọng. Chelsea thua 1-2 trên sân Shakhtar Donetsk, Juve không thắng nổi tân binh Nordsjælland, để lúc này, họ buộc phải thắng nếu không muốn góp phần loại nhau ở các trận còn lại.
Chelsea gặp lại Shakhtar ở Stamford Bridge cùng những ám ảnh về lối đá quá mạnh mẽ của đội bóng Ukraina, thế nên, dù tình hình nhân sự đã ổn định hơn nhưng The Blues vẫn phải nhớ lại việc Juve cũng từng không thắng Shakhtar trên sân nhà.
Với Bà đầm thành Turin, một lần nữa, họ lại hy vọng Chelsea và Shakhtar chia điểm để có thể vượt qua đội bóng Anh, rút ngắn khoảng cách với Shakhtar trước khi trực tiếp đối đầu 2 đối thủ này. Tất nhiên, họ sẽ cần phải làm tốt hơn trận lượt đi với Nordsjælland (1-1) cách đây 2 tuần.
Bảng F đã có thể gạch tên Lille khỏi cuộc đua sau 3 thất bại liên tiếp. Ngược lại, cả Valencia, BATE Borisov cùng Bayern Munich đều có 6 điểm để phần còn lại của chặng đường tiếp tục nảy lửa. Valencia và Bayern được cho là có lợi thế ở lượt trận thứ 4 vì được đá trên sân nhà trước BATE và Lille. Dù kết quả thế nào, bảng đấu này cũng sẽ không có đội nào giành vé đi tiếp sau lượt trận thứ 4.





