Họa sĩ Hà Nguyên Tố và tình yêu quê hương, đất nước

Bích Phượng 10:29, 05/01/2026

Từ những nét vẽ mộc mạc về đời sống vùng cao đến các tác phẩm mang đề tài lịch sử, cách mạng, họa sĩ Hà Nguyên Tố luôn gửi gắm trong tranh tình yêu sâu nặng với quê hương, đất nước. Tranh của anh không cầu kỳ trong cách thể hiện, nhưng cho thấy sự gắn bó lâu dài với con người, không gian văn hóa và những giá trị lịch sử mà anh trân trọng.

Họa sĩ Hà Nguyên Tố trao tặng tác phẩm cho Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên.
Họa sĩ Hà Nguyên Tố (thứ 3, từ bên phải vào) trao tặng tác phẩm cho Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên.

Chúng tôi biết đến tranh của họa sĩ Hà Nguyên Tố (sinh năm 1977) trong một lần tìm hiểu hình ảnh người lính trong các tác phẩm nghệ thuật của văn nghệ sĩ Thái Nguyên. Tình yêu với mỹ thuật đến với Hà Nguyên Tố một cách tự nhiên. Anh nhớ lại kỷ niệm thuở nhỏ khi được quan sát người chú vẽ tranh Thánh Gióng: "Lần đầu tiên được thấy từng công đoạn để tạo nên một nhân vật cổ tích sinh động, tôi vừa tò mò vừa thích thú. Khi ấy tôi khoảng 10 tuổi, cứ đi chăn trâu, lấy củi là lại dùng que tre vẽ nguệch ngoạc lên đất".

Ước mơ tuổi thơ năm nào đã theo anh suốt hành trình trưởng thành. Giờ đây, Hà Nguyên Tố là giáo viên môn Mỹ thuật, đồng thời là họa sĩ với nhiều tác phẩm mang dấu ấn cá nhân rõ nét. Tranh của anh đa dạng đề tài, từ phong cảnh, sinh hoạt đời sống đến lịch sử, cách mạng; màu sắc trong trẻo, bố cục chặt chẽ, cảm xúc dung dị nhưng thấm sâu, phản ánh góc nhìn của một người nghệ sĩ luôn đau đáu với quê hương.

Đầu tháng 6 năm 2025, họa sĩ Hà Nguyên Tố đã tổ chức Triển lãm cá nhân “Đất và người Ba Bể” tại Pác Ngòi, xã Ba Bể. Không gian triển lãm mộc mạc giữa bản làng, nhưng lại thu hút đông đảo người dân và du khách. Mỗi bức tranh như một câu chuyện nhỏ, kể về con người, thiên nhiên và đời sống văn hóa nơi hồ Ba Bể .

Tâm sự về triển lãm cá nhân đầu tiên, họa sĩ Hà Nguyên Tố, cho biết: Tôi rất vinh dự khi được mang tác phẩm trở lại nơi đã khơi nguồn cảm xúc, không phải trong phòng tranh thành phố mà chính giữa bản làng. Giữa những người đã vô tình trở thành nhân vật trong tranh tôi, cũng là những người đang gìn giữ bản sắc văn hóa quý báu.

Ngày 22/12/2025, họa sĩ Hà Nguyên Tố đã hoàn thành và trao bức tranh Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, nhân dân ở châu Chợ Rã năm 1945” tặng Bảo tàng Thái Nguyên. Tác phẩm được họa sĩ thực hiện từ tháng 2 đến tháng 5-2025, tái hiện hình ảnh Bác Hồ gần gũi, giản dị giữa đồng bào các dân tộc trong bối cảnh lịch sử đặc biệt của những năm kháng chiến.

Ông La Bảo Duy, Phó Giám đốc phụ trách Bảo tàng Thái Nguyên cho biết, việc tiếp nhận và trưng bày tác phẩm góp phần bổ sung tư liệu có giá trị cho không gian trưng bày của Bảo tàng, đồng thời phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Hiện bức tranh được trưng bày tại phòng trưng bày tầng 2 của Bảo tàng.

Chia sẻ về lý do tặng tác phẩm, họa sĩ Hà Nguyên Tố trầm ngâm: Tôi nhận thấy bảo tàng là nơi lưu giữ và tuyên truyền những di sản đã tồn tại trong quá khứ, để nhiều thế hệ, nhiều tầng lớp nhân dân biết đến. Tôi mong muốn bức tranh không chỉ ca ngợi Bác Hồ trong khoảnh khắc lịch sử, mà còn góp phần giáo dục các thế hệ hôm nay và mai sau học tập ý chí kiên cường, bền bỉ, không sợ khó, không sợ khổ, để vượt qua mọi thử thách và giành thắng lợi trên mọi lĩnh vực.

Chia tay họa sĩ Hà Nguyên Tố, chúng tôi nhớ mãi lời tâm sự giản dị mà sâu sắc: Dạy học là công việc chính, còn vẽ là đam mê. Tôi hy vọng qua từng giờ giảng và từng bức tranh, có thể góp phần nhỏ bé để nuôi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước trong mỗi người, để nghệ thuật thực sự trở thành cầu nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai.