Những người lính trước 30 tháng tư
Chưa kịp xây ngôi nhà cho mẹ
Chiến tranh bão rừng, chiến trường biển cả
Những con sóng vọt lên khao khát mặt trời
Đi một đời! Đợi chỉ một ngày thôi
30 tháng tư sông núi reo cười
Lệ thấm vào mặn chát buồn vui.
Ngôi nhà cũ xiêu cùng bóng mẹ
Gió trêu ngươi đập cửa lúc nửa đêm
Mưa nghịch ngợm cào tung mái lá
Màn căng dây sao ướt trũng nỗi niềm
Đêm chảy dài qua mắt mẹ nghiêng nghiêng.
Con chưa kịp về xây nhà cho mẹ
Bởi ngôi nhà Việt Nam một nửa vẫn đau thương
Bao bà mẹ khóc chờ đàn con tới
Áo lính xanh dày nặng bụi chiến trường
Những viên đạn xua tan bóng tối
Ánh sáng hồng trên lá ngụy trang
Cùng đồng đội con bước vào trận cuối
Cho Non sông thống nhất huy hoàng.
Con sẽ về xây nhà cho mẹ
Rồi vợ rồi con ríu rít ngô khoai
Ngôi nhà chung đang chờ trước mắt
Ngôi nhà riêng thầm gọi phía ban mai.
![]() |
| Con nằm mơ về xây nhà cho mẹ. |







Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin