Trong dòng chảy hào hùng của âm nhạc cách mạng Việt Nam, ca khúc “Chào mừng Đảng Cộng sản Việt Nam” của nhạc sĩ Đỗ Minh (bí danh Lương Hải) tỏa sáng như một biểu tượng bất tử của niềm tin, lòng trung thành và khát vọng son sắt hướng về Đảng, người dẫn đường vĩ đại của dân tộc.
Sinh năm 1926 tại xã Hải Triều, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định (nay là tỉnh Ninh Bình), nhạc sĩ Đỗ Minh sớm tham gia cách mạng, từng là liên lạc viên đặc biệt, rồi trở thành Chính trị viên trung đội, Đại đội phó Đại đoàn 308 – Đại đoàn Quân Tiên phong. Trải qua những năm tháng kháng chiến gian khổ, ông đã tìm thấy nơi âm nhạc một sức mạnh tinh thần kỳ diệu để từ chiến hào và niềm tin sắt son, ông viết nên những khúc ca bất diệt về Đảng, về Tổ quốc, về nhân dân.
![]() |
| Cố Nhạc sĩ Đỗ Minh. |
Tháng 3 năm 1951, trong không khí thiêng liêng của Đại hội II của Đảng tại Tuyên Quang dấu mốc Đảng ra hoạt động công khai với tên gọi Đảng Lao động Việt Nam, nhạc sĩ Đỗ Minh đã sáng tác ca khúc “Chào mừng Đảng Lao động Việt Nam”.
Ông từng tâm sự: “Tôi sáng tác bài ca ngợi Đảng với một cảm xúc mạnh mẽ từ đáy lòng mình, vì tôi rất tin yêu Đảng”. Niềm tin ấy đã hóa thành âm nhạc, thành những câu hát vang vọng như tiếng gọi của thời đại:
“Vừng trời đông, ánh hồng tươi sáng bừng lên
Đàn bồ câu trắng bay về trong nắng mới
Ngàn triệu dân siết tay nhau
Đứng quanh Đảng Lao động Việt Nam
Khối kết đoàn công nông bền vững…”
Giai điệu bài hát mở ra một không gian âm nhạc rộng lớn, rực rỡ ánh sáng, nơi hình tượng Đảng hiện lên như mặt trời hồng soi rọi non sông. Âm nhạc của Đỗ Minh vừa hùng tráng, trang nghiêm, vừa tha thiết và gần gũi, khơi dậy niềm tự hào, tin tưởng mãnh liệt trong lòng người nghe. Bài hát không chỉ là lời chào mừng một sự kiện lịch sử, mà là khúc tráng ca của một dân tộc đang thức dậy dưới ngọn cờ của Đảng, khẳng định niềm tin vững bền vào con đường cách mạng.
Sau Đại hội IV của Đảng (1976), ca khúc được đổi tên thành “Chào mừng Đảng Cộng sản Việt Nam”, tiếp tục vang lên trong các ngày lễ trọng đại, trở thành một phần của ký ức âm nhạc dân tộc, nơi niềm tin và lý tưởng hòa quyện cùng tinh thần dân tộc và khát vọng độc lập, tự do.
Bên cạnh bài hát này, nhạc sĩ Đỗ Minh còn để lại nhiều dấu ấn sâu sắc trong nền âm nhạc Việt Nam với các ca khúc như: “Đảng - Người mẹ quang vinh”, “Chiều biên giới”, “Xuân về”, “Tình Bắc Nam”…, cùng những công trình nghiên cứu âm nhạc dân gian tiêu biểu như: “Tìm hiểu âm nhạc dân gian Việt Bắc”, “Cây đàn Tính và hát Then”. Ông còn sáng tác khí nhạc, nhạc phim, giao hưởng trong đó nổi bật là nhạc phim “Kim Đồng”, đoạt Giải Nhất Liên hoan phim châu Á - Thái Bình Dương năm 1963.
![]() |
Sau thời gian phục vụ trong quân ngũ, nhạc sĩ Đỗ Minh gắn bó trọn vẹn với mảnh đất Thái Nguyên, nơi ông tiếp tục cống hiến trong lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật. Ông từng là Trưởng Đoàn Văn công Khu tự trị Việt Bắc, cán bộ Sở Văn hóa, Đài Phát thanh… sau đó đảm nhiệm chức vụ Hiệu phó Trường Trung học Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc đến khi nghỉ hưu, ông vẫn luôn miệt mài giảng dạy, sáng tác và truyền lửa âm nhạc cho thế hệ trẻ khu vực Việt Bắc.
Với những cống hiến to lớn, ông được trao tặng Huân chương Kháng chiến hạng Ba, Huân chương Chiến thắng hạng Ba, Giải thưởng của Hội Nhạc sĩ Việt Nam (1971) và Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật (2001).
“Chào mừng Đảng Cộng sản Việt Nam” hôm nay vẫn vang lên giữa những mùa xuân của đất nước như tiếng hát của niềm tin, của lòng trung hiếu, của khát vọng trường tồn dân tộc. Đó là khúc ca không chỉ của riêng một thời, mà là khúc tráng ca của mọi thời đại, ca ngợi Đảng quang vinh người mẹ hiền dẫn dắt dân tộc Việt Nam đi tới vinh quang.
Ấn phẩm Văn nghệ Thái Nguyên xin trân trọng giới thiệu ca khúc “Chào mừng Đảng Cộng sản Việt Nam” của nhạc sĩ Đỗ Minh.
(Ths.Trương Thị Bình, Phó Trưởng khoa Văn hóa Nghiệp vụ và Du lịch, Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Việt Bắc chọn và giới thiệu)









Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin