
Hai đối tượng bị Công an TP Hà Nội ngày 14-11 bắt khẩn cấp gồm Lương Quang Thắng (SN 1973, trú tại TP Hà Nội) và Lưu Công Luyện (SN 1976, quê ở tỉnh Hải Dương), đều là nhân viên Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng hóa Nội Bài
Vụ việc được phát hiện vào trưa 12-11, khi Công an huyện Sóc Sơn nhận được đơn trình báo của Techcombank về việc bị mất một gói hàng niêm phong nặng khoảng 20,6 kg. Ngày hôm đó, Techcombank gửi 2 kiện hàng, kiện thứ nhất nặng 20,6 kg, có 996.000 USD được đóng gói bằng túi chuyên dụng; kiện thứ hai gồm các loại tiền USD, yen Nhật, euro. Theo hợp đồng, số tiền này sẽ được chuyển sang Singapore trên chuyến bay mang số hiệu SQ175 của Hãng Hàng không Singapore Airlines cất cánh lúc 13 giờ 30 phút ngày 12-11.
Vừa ăn cắp vừa la làng
Đại diện ngân hàng trên cho biết, sau khi các thủ tục chuyển gửi đã hoàn tất, hai kiện hàng đã được đưa vào khu vực kho và cho vào tủ sắt an toàn để chuẩn bị chuyển ra máy bay thì phát hiện một kiện tiền đã “không cánh mà bay”. Sau 3 giờ tìm kiếm, cơ quan chức năng phát hiện kiện hàng và toàn bộ số tiền được giấu trong khu vực nhà kho lớn, gần băng tải hành lý ở gần nơi bị mất và được ngụy trang dưới hình thức một thùng hàng bình thường, còn nguyên dấu niêm phong của ngân hàng.
Tiến hành khoanh vùng đối tượng để điều tra, xác minh, cơ quan điều tra xác định Lương Quang Thắng chính là thủ phạm của vụ trộm cắp kiện hàng trên. Lợi dụng việc được giao nhiệm vụ nhập kiện hàng, cho vào két sắt, trước khi chuyển ra máy bay theo quy trình, Lương Quang Thắng đã lấy kiện hàng có chứa gần 1 triệu USD ra khỏi két, giấu vào thùng carton.
Tại cơ quan điều tra, Thắng khai nhận, do cần tiền ăn chơi và tổ chức đánh bạc nên Thắng đã nảy sinh ý định lợi dụng kẽ hở trong việc giao, nhận, xuất hàng hóa, ngoại tệ giữa khách hàng với công ty mình để trộm cắp. Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 12-11, sau khi tiếp nhận lô hàng gần 1 triệu USD nói trên, lợi dụng các nhân viên khác đang làm việc trong kho không để ý, Thắng đã lấy lô hàng này giấu vào vỏ thùng carton và để lẫn vào đống vỏ khác trong kho chờ thời cơ để chuyển ra ngoài. Giấu kiện tiền xong, Thắng khóa két, cất chìa khóa vào ngăn kéo bàn quầy chấp nhận hàng rồi tiếp tục ra sân bay làm việc bình thường. 12 giờ 45 phút, mở két xuất hàng thì phát hiện trong két chỉ có một lô hàng, Lưu Công Luyện (cùng đơn vị công tác với Thắng) bèn gọi điện thoại hỏi, Thắng chối phắt và cùng các nhân viên khác đi tìm kiếm và trình báo việc mất trộm.
Thủ phạm là những con bạc
Ngoài hành vi trộm cắp của Thắng, cơ quan điều tra làm rõ hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc của Thắng - Luyện. Là nhân viên Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng hóa Nội Bài, có thu nhập khá, Thắng tổ chức đánh bạc dưới hình thức lô, đề trong nhiều năm qua. Thắng còn rủ rê một số nhân viên khác trong công ty tham gia. Các “con bạc” có nhu cầu chỉ cần gọi điện thoại hoặc nhắn tin báo số lô đề và số tiền. Thắng nhận, ghi đề rồi chuyển cho anh rể mình là Nguyễn Mạnh Cường (SN 1965, trú tại phường Phương Liệt, Q.Thanh Xuân – Hà Nội) để hưởng chênh lệch 10%-20%.
Cơ quan điều tra đã thu giữ 35 triệu đồng số tiền Cường đưa cho Thắng để thanh toán cho Luyện. Ngày 10-11, Luyện đánh “con” 84 với 2,3 triệu đồng tiền lô, 1 triệu đồng tiền đề và đã trúng lô 4 “nháy” được 32 triệu đồng, trúng 70 triệu đồng tiền đề. Trừ đi số tiền ghi nợ trong những lần trước, Luyện còn được nhận hơn 55,4 triệu đồng. Việc ghi lô, đề này hiện vẫn được Thắng lưu lại trong tin nhắn điện thoại di động của mình. Chính vì bất ngờ khám phá ra ổ lô đề này, cơ quan công an đã tiến hành khởi tố về cả 3 hành vi “trộm cắp tài sản”, “tổ chức đánh bạc” và “đánh bạc”.

