Những màn đấu thương trên lưng ngựa đã trở thành điểm nhấn của Lễ hội Ommegang tại thủ đô Brussels của Bỉ, sự kiện tái hiện không khí thời trung cổ và được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.
![]() |
| Màn đấu thương trên lưng ngựa được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. |
Các màn trình diễn tái hiện những cuộc đấu thương của thế kỷ XVI, với những người tham gia mặc trang phục và áo giáp được phục dựng theo nguyên mẫu lịch sử, lao ngựa về phía nhau và dùng thương tấn công đối thủ.
Cô Julie Codina, 38 tuổi, một nhà thiết kế trang phục thời trung cổ cho biết, khoảnh khắc hạ ngọn thương và phi ngựa đồng tốc trước khi mũi thương vỡ tan trên tấm khiên của đối phương mang lại cảm giác phấn khích và tràn đầy năng lượng.
"Tôi rất thích những màn đấu đối kháng với người khác, tất nhiên là trong điều kiện an toàn, có đầy đủ đồ bảo hộ và mặc áo giáp. Chúng tôi phối hợp rất nhịp nhàng và đó là một trải nghiệm tuyệt vời", cô Julie Codina, cho biết.
Lễ hội Ommegang quy tụ khoảng 1.200 người tham gia tái hiện lịch sử. Đoàn diễu hành đi qua khu phố Sablon đến quảng trường Grand-Place, với sự góp mặt của nhiều thế hệ trong cùng một gia đình, từ trẻ em đến những thành viên đã gắn bó với lễ hội nhiều năm. Năm 2019, lễ hội Ommegang được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
![]() |
| Người tham gia mặc trang phục và áo giáp được phục dựng theo nguyên mẫu lịch sử. |
"Chúng tôi rất vinh dự khi có mặt tại đây. Có thể nói đây là một dấu mốc đáng tự hào trong hành trình hoạt động của hội chúng tôi và tất cả đều rất vui khi được tham gia. Đây là một sự kiện có uy tín và danh tiếng. Dù chúng tôi không phải là một phần của đoàn diễu hành chính mà chỉ là một hoạt động biểu diễn bên lề, nhưng ai cũng rất hạnh phúc khi được góp mặt tại lễ hội Ommegang", cô Julie Codina, chia sẻ thêm.
Ban tổ chức cho biết lễ hội vẫn không ngừng đổi mới trong cách tổ chức nhưng luôn gìn giữ những giá trị lịch sử cốt lõi, kết hợp giữa các màn trình diễn nghi lễ, nghệ thuật cưỡi ngựa và sự tham gia của cộng đồng, qua đó trở thành một trong những sự kiện mùa hè nổi bật nhất của Brussels.









Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin