Những vận động viên nhảy cầu từ vách đá xuất sắc nhất thế giới đã tập trung tại thác nước Pliva, ở thành phố Jajce, Bosnia và Herzegovina để tranh tài trong cuộc thi thường niên đầy nghẹt thở. Các vận động viên phải thực hiện cú nhảy từ độ cao 22 mét xuống dòng nước bên dưới.
![]() |
| Các vận động viên thực hiện những cú lao mình từ độ cao 22 mét, xuống vùng nước bên dưới. |
Thử thách dành cho các vận động viên là thực hiện những cú lao mình từ độ cao 22 mét, xuống vùng nước bên dưới. Đây là màn kiểm tra khắt khe về kỹ thuật, khả năng kiểm soát cơ thể và sự gan dạ của các vận động viên. Trong năm nay, cuộc thi còn mang đến cho người tham dự một cách giải nhiệt giữa thời tiết nóng và khô kéo dài tại khu vực Balkan.
“Trong thời tiết nóng bức như thế này, khi ai cũng đang tìm kiếm một nơi để giải nhiệt, không gì có thể sánh với thác nước này. Bạn nhất định phải đến đây để tận hưởng vẻ đẹp và sự mát mẻ dễ chịu của nơi này.” – Bà Seherzada Rizvic, một du khách Bosnia, cho biết.
Đối với các vận động viên, cuộc thi là dịp để thể hiện kỹ thuật và bản lĩnh trong một khung cảnh thiên nhiên ngoạn mục. Những cú nhảy từ độ cao 22 mét đòi hỏi các vận động viên phải tính toán chính xác tư thế, thời điểm tiếp nước và kiểm soát tốc độ trong vài giây ngắn ngủi trước khi chạm mặt nước.
Vận động viên người Bosnia Igor Arsenic, người giành chiến thắng năm nay, gọi đây là một trong những địa điểm nhảy cầu đẹp nhất thế giới.
“Đây là một điểm nhảy độc đáo, một trong những địa điểm đẹp nhất. Thác nước ở ngay phía sau chúng tôi, còn chúng tôi thực hiện những cú nhảy tại thị trấn hoàng gia này. Như mọi khi, xin cảm ơn tất cả mọi người vì sự chào đón nồng nhiệt. Chúng tôi cảm thấy như đang ở chính quê nhà mình.” - Vận động viên Igor Arsenic, chia sẻ.
![]() |
| Nhiều du khách tìm đến Jajce để tránh nóng và tham quan nhiều địa danh văn hóa, lịch sử của thị trấn. |
Cuộc thi tại Jajce tiếp tục thu hút đông đảo khán giả, không chỉ bởi yếu tố mạo hiểm mà còn bởi khung cảnh đặc biệt của thác Pliva, nơi dòng nước đổ xuống ngay giữa thành phố cổ Jajce.
“Trong khi phần lớn châu Âu đang phải đối mặt với các đợt nắng nóng và cháy rừng, ở đây tại Jajce, thời tiết lại khá mát mẻ, ngay bên thác nước nơi sông Pliva và Vrbas gặp nhau. Chính vì vậy, nhiều du khách tìm đến Jajce để tránh nóng, giải nhiệt và tham quan nhiều địa danh văn hóa, lịch sử của thị trấn. Có rất nhiều điều để khám phá và trải nghiệm.” – Ông Anto Brtan, trưởng ban tổ chức và giám đốc sự kiện nhảy thác nước, nói thêm.









Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin