Bảy ngôi sao chuyển nhượng hè 2008

20:26, 09/07/2008

EURO 2008 qua đi cũng là lúc các CLB hàng đầu châu Âu bắt đầu lao vào những cuộc mua sắm hao tiền tốn của. Dưới đây là 7 ngôi sao đang làm náo loạn thị trường chuyển nhượng hè 2008.

Cristiano Ronaldo (M.U)

Ronaldo - Real - M.U, ba cái tên trên đã choán quá nhiều diện tích các trang báo thể thao suốt quãng thời gian qua. Nhân vật chính Ronaldo sau khi giành được vô số thành công cùng đội chủ sân Old Trafford đã tuyên bố ước mơ muốn được khoác áo "kền kền trắng". Với sự hậu thuẫn từ nhiều phía, Real cũng dùng đủ mọi chiêu bài để lôi kéo ngôi sao người Bồ Đào Nha.

Tuy nhiên, kẻ nắm đằng chuôi lại là M.U, nhờ "bửu bối" là bản hợp đồng còn thời hạn 4 năm của Ronaldo. BLĐ "Quỷ đỏ" vẫn khăng khăng quyết giữ chân Ronaldo bằng mọi giá. Nhưng liệu đó có phải là quyết định đúng đắn khi chàng tiền vệ 23 tuổi không còn thiết tha ở lại Manchester và Real sẵn sàng chào mời mức giá chuyển nhượng kỷ lục?

Frank Lampard (Chelsea)

Một mặt tân HLV trưởng Chelsea - Felipe Scolari muốn Lampard tiếp tục ở lại cống hiến cho "The Blues". Mặt khác, BLĐ đội bóng thành London cũng sớm tính đến phương án thay thế "người không phổi" khi nhanh chân "chộp" lấy Deco (từ Barca) với cái giá phải chăng - 10 triệu Euro

Bản hợp đồng hậu hĩnh mà Inter đưa ra đang chờ chữ ký Lampard. "Cập bến" Giuseppe Meazza, chàng tiền vệ người Anh sẽ tái hợp cùng người thầy cũ Jose Mourinho. Nếu không có sự can thiệp nào từ chủ tịch Abramovich vào phút chót, nhiều khả năng Lampard sẽ gia nhập đội quân lê dương ở đất nước hình chiếc ủng.

Emmanuel Adebayor (Arsenal)

Phiên bản thu nhỏ của vụ chuyển nhượng Ronaldo. Arsenal muốn Adebayor ở lại, nhưng chân sút người Togo nằng nặc đòi ra đi tìm kiếm thử thách ở chân trời mới. Trong tình thế đó, Wenger đã đi nước cờ khôn ngoan khi bắn tiếng: "CLB nào chịu bỏ ra 35 triệu bảng, họ sẽ có được chữ ký Adebayor".

Barcelona cùng AC Milan tỏ ra khá sốt sắng, nhưng lại chùn bước trước cái giá cao ngất ngưởng mà phía Arsenal đưa ra. Mặc dù vậy, trước động thái "The Gunners" chỉ tăng lương gấp đôi, nhiều khả năng Adebayor sẽ tiếp tục "làm mình làm mẩy".

Andrei Arshavin (Zenit St Peterburg)

Nou Camp vẫn là điểm đến lý tưởng, nhưng giấc mơ tỏa sáng trời Âu của Arshavin lại vấp phải trở ngại lớn khi CLB chủ quản Zenit "hét" giá quá cao - 40 triệu Euro. Chính vì lẽ đó, BLĐ Barca cũng đành chào thua trước khoản phí chuyển nhượng "trên trời" mà đội bóng Nga yêu cầu.

Hiện cả Arsenal và Chelsea vẫn muốn có sự phục vụ của Arshavin. Tuy nhiên, các cuộc thương thảo đang lâm vào bế tắc. Đến lúc này Arshavin mới than trời: "Giá mà tôi chơi... không quá hay ở EURO 2008".

Klaas-Jan Huntelaar (Ajax)

Tương lai của Huntelaar lại đang phụ thuộc vào diễn biến 2 vụ chuyển nhượng Ronaldo và Adebayor, bởi cả M.U lẫn Arsenal đều đang theo đuổi chân sút người Hà Lan. Dẫu không có nhiều cơ hội thể hiện mình ở EURO 2008, nhưng "Hunter" vẫn được giới chuyên môn đánh giá là chân sút đầy triển vọng.

Sau 3 năm cống hiến cho Ajax, giờ là thời điểm thích hợp để Huntelaar khẳng định tài năng tại một đội bóng lớn. Wenger coi anh là tiền đạo lý tưởng để thay thế Adebayor, trong khi M.U vẫn đang thiếu một cây làm bản bẩm sinh, biết tận dụng tốt cơ hội. Vấn đề là "đại gia" nào sẽ chịu dốc hầu bao 18 triệu bảng để chiêu mộ "khẩu trọng pháo" Huntelaar mà thôi.

Alexander Hleb (Arsenal)

Gây ấn tượng mạnh trong đội hình Arsenal mùa giải vừa qua, những tưởng Hleb sẽ còn tiếp tục phát triển hơn nữa tại môi trường Premiership, nhưng ngôi sao người Belarus lại bất ngờ "dở chứng". Ngay khi giải Ngoại hạng hạ màn, Hleb tuyên bố thẳng thừng, anh muốn chuyển đến CLB khác.

Viện cớ hàng loạt lý do, từ việc Arsenal liên tục "trắng tay", khí hậu London quá khắc nghiệt, cho đến những "hạ sách" như chỉ trích HLV Wenger và đồng đội Fabregas, Hleb đang mong đến ngày được cho phép rời khỏi Emirates. Bến đỗ tiếp theo trong sự nghiệp của chàng tiền vệ 28 tuổi này có thể là Nou Camp (Barca) hoặc Allianz Arena (Bayern Munich).

Ronaldinho (Barcelona)

Sau một năm tệ hại trong màu áo Barca, Ronaldinho dường như đã đánh mất động lực thi đấu và không còn nằm trong kế hoạch của tân HLV Guardiola. Ra đi là điều tất yếu, nhưng vướng mắc ở chỗ, lương của Ro "vẩu" quá cao, cộng thêm khoản phí không nhỏ phía Barca yêu cầu làm AC Milan và Man City ngập ngừng trong thương vụ trên.

Man "xanh" của chủ tịch Thaksin nóng lòng muốn đem chàng "vũ công Samba" về Manchester, nhưng Ronaldinho lại tỏ ra không thiện chí. Ở diễn biến khác, AC Milan vẫn đang chơi trò "mèo vờn chuột", khiến tương lai của Ronaldinho ngày càng trở nên khó đoán.