Dù không mấy lạc quan về khả năng đi tiếp của đội tuyển bóng đá U - 22 Việt Nam tại bảng G vòng loại vô địch bóng đá châu Á tổ chức tại Myanma vừa kết thúc hôm 3/ 7, nhưng người hâm mộ cũng không hề nghĩ các tuyển thủ trẻ Việt Nam lại gây thất vọng đến thế khi thi đấu 5 trận, để thua 4 trận, chỉ thắng đúng 1 trận trước Philipin. Trong số những trận thua của Việt Nam, ngoài trận thua Hàn Quốc là có thể chấp nhận được, Việt Nam còn bị các đội không hơn về trình độ, thậm chí bị đánh giá kém hơn như Myanma và Đài Loan (Trung Quốc) đánh bại một cách khá dễ dàng.
Nhìn nhận qúa trình tham dự giải, tại bảng G gồm các đội: Hàn Quốc, Việt Nam, Malaysia, Myanma, Đài Loan (TQ), Philipin, thì Hàn Quốc là đội mạnh nhất, được coi như sẽ chiếm 1 vé đi tiếp vào chung kết, đội Việt Nam được đánh giá rất cao sẽ cạnh tranh cùng 4 đội còn lại để có chiếc vé thứ 2 đi tiếp. Tuy nhiên, đội Việt Nam đã thi đấu quá thất vọng, không đúng với đánh giá ban đầu. Các tuyển thủ trẻ Việt Nam thi đấu quá bạc nhược, thua kém các đối thủ về mọi mặt. Như vậy, tại khu vực Đông Nam Á, bóng đá Việt Nam đang được coi là những đội bóng hàng đầu, nay người hâm mộ chỉ thấy họ ở mức các đội bóng hạng trung bình yếu của khu vực mà thôi.
Nhìn nhận về sự thất vọng này, nhiều ý kiến cho rằng, HLV Lư Đình Tuấn còn ít thời gian để tạo ra sức mạnh cho đội bóng, thậm chí trình độ huấn luyện của ông cần phải xem lại … Tuy nhiên, theo chúng tôi, kết quả thi đấu yếu kém trên của các tuyển thủ U - 22 Việt Nam lại là hợp lý. Trước hết, lỗi không thể quy cho HLV, bởi ông Lư Đình Tuấn đã từng khẳng định tài năng, kinh nghiệm tại các giải thi đấu bóng đá hạng cao nhất Việt Nam. Bản thân ông cũng là một cầu thủ xuất sắc. Đội U - 22 Việt Nam cũng có thể nói là có chất lượng cầu thủ không đến nỗi nào, trong đó có các cầu thủ rất tốt như Văn Quyết, Đình Bảo, Văn Đại … Lối chơi của đội cũng khá bài bản, đường nét. Vậy có thể nói đội U - 22 Việt Nam không kém đi so với trước đây, mà chúng ta thua bởi vì các đối thủ đã có tiến bộ nhanh, rõ rệt. Thử xem tại khu vực Đông Nam Á, cấc cầu thủ Myanma đã trưởng thành như thế nào. Họ thi đấu với thể lực sung mãn, kĩ thuật cơ bản rất tốt, khác hẳn với các cầu thủ Myanma ngày nào mà ta thường thắng họ. Còn Malaysia thì lại càng cho thấy họ đã có một bước tiến dài trên cả cấp đội đội tuyển quốc gia, tuyển trẻ. Hiện nay, Malaysia đang nắm giữ cả 2 chức vô địch bóng đá Đông Nam Á là AFF Suzuki Cúp 2010 và SEA Games 26. Xem các cầu thủ trẻ U - 22 Malaysia thi đấu cho thấy họ đã có quá trình đào tạo cầu thủ rất hiện đại, bài bản và hơn hết là được thường xuyên huấn luyện, cọ sát để nâng cao bản lĩnh và kinh nghiệm trận mạc. Một điều nữa mà đội U - 22 Việt Nam thua đối thủ đó là tinh thần thi đấu và khát vọng chiến thắng. Các cầu thủ của chúng ta thi đấu có sự quyết liệt nhưng tinh thần quyết thắng không cao, khi bị dẫn bàn dễ chán nản; khi đã có bàn thắng lại tỏ ra chủ quan và bị đối thủ lật ngược tình thế. Trong những trận thua bạc nhược về ý chí đó phải kể đến trận thua ngược không đáng có trước đối thủ không hơn ta là Đài Loan (TQ).
Trước đây ta thường thắng trước Myanma, Malaysia, Đài Loan, nay ta thua dễ họ. Đó chính là một thất vọng lớn, song sự thất vọng lớn đó lại là ở một giải thi đấu của các cầu thủ trẻ. Vậy tương lai của bóng đá Việt Nam sẽ thế nào và sẽ đứng ở vị trí nào trong khu vực trong tương lai? Đây là câu hỏi mà nhiều người hâm mộ muốn chuyển tới những người làm bóng đá nước nhà.



.jpg?width=300&height=-&type=resize)

.jpg?width=300&height=-&type=resize)