
Với sự cổ vũ của hàng vạn khán giả nhà, tưởng như chức vô địch sẽ tiếp tục ở lại Việt Nam. Thế nhưng, bằng pha lập công duy nhất của Ahmad Bakri cũng đủ đánh bại U21 báo Thanh Niên để giúp Malaysia đăng quang đầy xứng đáng trong trận chung kết diễn ra vào chiều tối 21/10...
Được đánh giá cao hơn rất nhiều so với đối thủ cả về tuổi đời lẫn kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao, chưa kể U21 báo Thanh Niên được chơi trên sân nhà có sự ủng hộ to lớn của hàng vạn khán giả phố Núi.
Thế nhưng, những ưu thế ấy chỉ được thể hiện chừng 20 phút đầu tiên khi U21 báo Thanh Niên chơi khá chủ động cũng như thi đấu đầy quyết tâm hòng bảo vệ chức vô địch của mình.
Tuy nhiên, đội bóng của HLV Đinh Văn Dũng đã không thể cụ thể hoá ưu thế đó bằng bàn thắng khi hàng thủ của U21 Malaysia chơi vô cùng chắc chắn và tập trung cao độ.
 |
| U21 Malaysia đăng quang. |
Không chỉ có thế, đội khách cũng đã tỏ ra mình không dễ bị khuất phục khi chơi vô cùng tự tin dưới bầu không khí cuồng nhiệt của sân Pleiku, thậm chí họ còn là những người có được vài cơ hội nguy hiểm đầu tiên.
Nếu như không may mắn, U21 báo Thanh Niên đã phải vào lưới nhặt bóng ở phút thứ 25 khi Ahmad Bakri có pha đánh đầu rất đẹp đưa bóng đập chân cột dọc đi ra ngoài.
Pha dứt điểm này cộng với việc đội khách thi đấu vô cùng chững chạc, và đầy bản lĩnh dưới bầu không khí vô cùng cuồng nhiệt khiến nhiều người có cảm giác U21 Malaysia mới là đội chủ nhà.
Và quả thực, những phút còn lại của hiệp đấu thứ nhất đội khách đã khiến hàng thủ đội chủ nhà phải làm việc vô cùng vất vả mới có thể bảo toàn được mành lưới của mình, cũng như không cho U21 báo Thanh Niên nhiều cơ hội để tiếp cận khung thành của thủ môn Izham.
Sau giờ nghỉ, những gì đã diễn ra trong hiệp đấu thứ nhất tiếp tục lặp lại khi đội chủ nhà gần như không thể tạo được nhiều cơ hội, trong khi đó U21 Malaysia cũng chơi vô cùng chặt chẽ khi đá áp sát, và quyết liệt.
Đến phút 52, từ một quả đá phạt không quá nguy hiểm thế nhưng hàng thủ của đội chủ nhà U21 báo Thanh Niên đã chơi mất tập trung để Ahmad Bakri bật cao đánh đầu mở tỉ số cho U21 Malaysia.
 |
| U21 báo Thanh Niên ngậm ngùi nhận giải Nhì. |
Sau bàn thua này, U21 báo Thanh Niên tiếp tục đẩy cao đội hình hòng tìm kiếm bàn gỡ hoà. Nhưng các pha phối hợp đều không có hiệu quả cao, chưa kể U21 Malaysia thi đấu vô cùng bản lĩnh để đánh chặn thành công những nỗ lực của đội chủ nhà.
Gần một hiệp đấu, kể cả thời gian bù giờ U21 báo Thanh Niên loay hoay với những giải pháp tấn công của mình, nhưng như đã nói việc đối thủ có nền tảng thể lực tốt, chơi khoa học...như đối thủ mọi nỗ lực đó đều chỉ mang lại vài cơ hội cho đội bóng của HLV Đinh Văn Dũng.
Không thể ghi bàn, U21 báo Thanh Niên đành chấp nhận với ngôi á quân và nhìn U21 Malaysia đăng quang vô địch đầy xứng đáng sau những màn trình diễn vô cùng ấn tượng của mình tại giải đấu.
Kết quả chung cuộc:
Đội vô địch: U21 Malaysia (Cúp, cờ, HCV và 12.000 USD)
Á quân: U21 báo Thanh Niên (cờ, HCB và 7000 USD)
Hạng 3: Trẻ Sydney (cờ, HCĐ, và 5000 USD)
Giải phong cách: U21 báo Thanh Niên
Vua phá lưới: Đình Bảo (6 bàn)
Cầu thủ xuất sắc: Đình Bảo (U21 báo Thanh Niên)
Thủ môn xuất sắc: Izham Tarmizi (U21 Malaysia)
Cầu thủ xuất sắc nhất U21 báo Thanh Niên: Phi Sơn