Thương em anh cõng làng lên núi

Thơ Lã Thị Thông 07:45, 05/08/2026
 

 

 

 

 

(Kính tặng những chiến sĩ biên phòng)

 

Nơi đầy gió nắng

Hoa dại với rừng già

Em ở bản rất xa chênh vênh lưng dốc

Đồn biên phòng làm nên cột mốc

Đã bao lần chung bước tuần tra

 

Những nụ cười mọc lên từ đường biên

Đồn là nhà bản là quê là tình yêu mới

Đón bình minh trong mỗi sớm chào cờ

Lúc lên đèn bi bô tiếng trẻ thơ

 

Thương em

Anh cõng làng lên núi

Hạt giống từ chợ quê

Tấm lưới biển xanh quây giữ lòng ghềnh

Những mầm rau xòe tay trong sương

Những lồng cá quẫy tràn bọt suối

Mùa sinh sôi dài mãi những miền xanh

 

Thương nhau

Anh đem trầu lên núi

Thương nhau

Hai họ say rượu ngô

Làm thơm ngọn gió làm sỏi đá mềm

Làm nên phên dậu bờ cõi ngàn năm