Người dân Tân Cương khát khao nguồn nước sạch

10:18, 12/12/2007

Nhiều năm nay, cứ bắt đầu vào mùa khô (từ cuối tháng 10 đến hết tháng giêng) là hàng nghìn hộ dân xã Tân Cương (T.P Thái Nguyên) lại rơi vào tình trạng thiếu nước sinh hoạt trầm trọng.

Biết bao lần, chính quyền và người dân lên tiếng đề nghị các cấp ngành chức năng của tỉnh quan tâm, giải quyết nhưng đến giờ sự việc vẫn chưa có gì thay đổi.

Chuyện thiếu nước ở Tân Cương mà chúng tôi được biết thật tình cờ trong chuyến công tác mới đây tại UBND xã. Trong lúc ngồi đợi đồng chí Chủ tịch UBND tại phòng cán bộ tư pháp- hộ tịch thì từ ngoài hiên có tiếng than phiền của một cán bộ xã: Nhà vệ sinh lại đến thời kỳ đóng cửa rồi… Tôi thực sự ngạc nhiên và đã được đồng chí Lương Văn Hoà, Phó Chủ tịch HĐND xã giải thích: Vào mùa này, hầu hết các hộ dân ở Tân Cương đều thiếu nước sinh hoạt, đặc biệt là nguồn nước sạch. UBND xã cũng nằm trong tình trạng đó. Bắt đầu từ đầu tháng 11, nước giếng của uỷ ban bị cạn kiệt, phải tiết kiệm lắm mới đủ để đun nước uống hàng ngày cho cán bộ các phòng. Do đó, công trình vệ sinh tự hoại của xã phải đóng cửa. Thực tế thì việc đóng cửa này đã trở thành thông lệ ở đây từ nhiều năm nay.

Tân Cương hiện có gần 1.400 hộ, nằm ở 16 xóm nhưng chỉ khoảng 20% số hộ trong xã thuộc xóm YNA đủ nước sinh hoạt cả năm, số còn lại đều rơi vào tình trạng thiếu trầm trọng. Đã rất nhiều gia đình tốn tiền triệu nuôi thợ khoan giếng hàng tháng trời với mong muốn khoan được cái giếng để có nước sạch dùng nhưng đều thất bại. Cách đây khoảng 4 năm, Nhà nước cũng đã có dự án đầu tư hàng trăm triệu đồng để khoan giếng cho UBND xã, Trạm Y tế xã và 3 trường học trên địa bàn xã nhưng không thành vì đã có đến hàng chục mùi khoan thăm dò với độ sâu trên 30 mét nhưng đều không có nước. Kể từ đó, các hộ dân không còn thiết tha với việc khoan giếng.

Một người dân cũng góp chuyện: Để có nước, người dân chúng tôi phải áp dụng một biện pháp “cực chẳng đã” đó là bơm nước sông hoặc nước ao vào một cái hộ sâu từ 2-3 mét ở cạnh giếng để cho nước từ cái hộ đó ngấm vào giếng. Biết là mất vệ sinh nhưng chúng tôi vẫn phải áp dụng. Và không hộ dân nào ở Tân Cương dám mang mẫu nước ăn đi kiểm tra vì không biết thì còn sử dụng, chứ có kết quả rồi thì có lẽ chỉ có nước nhịn ăn, nhịn uống hoặc chuyển nhà đi nơi khác.

Chúng tôi tìm đến Trường mầm non trung tâm xã, được biết: Do thiếu nước vào mùa khô nên trường phải đào 3 cái giếng, trong đó có 1 giếng chuyên lấy nước nấu ăn vì được lát đá cẩn thận ở dưới đáy và láng xi măng xung quanh; 2 cái còn lại dùng để giặt rũ, rửa ráy. Gần hai tháng nay trời không mưa nên cả 3 giếng đều trong tình trạng cạn kiệt. Để có nước nấu ăn cho ngày hôm sau thì từ chiều tối ngày hôm trước, cán bộ nhà trường phải bơm nước lên téc. Trung bình mỗi ngày bơm được vài xô nước. Lúc chúng tôi đến là 11 giờ. Thật dễ dàng nhìn thấy, lượng nước trong giếng chỉ cách đáy giếng chừng 20-30cm. Cô giáo Hiệu trưởng Phạm Thị Hường cho biết: Từ cuối tháng 11 trường đã phải đi mua nước để đổ vào giếng và vào téc để dùng dần.

Đề nghị các cơ quan chức năng của tỉnh quan tâm, sớm có biện pháp giải quyết để mỗi người dân Tân Cương được sử dụng nguồn nước đảm bảo vệ sinh.