Giải thích nhiều điều cho con- giờ đã thành đơn giản

16:04, 24/03/2008

- Mẹ ơi! Mẹ sinh ra con ở chỗ nào?Những khi con gái hỏi, chị Hoàng Thị Quyên, phường Phan Đình Phùng, T.P Thái Nguyên lại ngượng đỏ mặt. Chị không biết trả lời với con như thế nào, con gái chị lại không chịu buông tha.

Đó chỉ là một trong rất nhiều tình huống xảy ra hằng ngày đối với các bậc làm cha mẹ. Để giúp chị em nâng cao nhận thức, đặc biệt trong việc giáo dục con cái về giới tính, chăm sóc sức khoẻ sinh sản, cuối năm 2007, tại 2 phường Phan Đình Phùng và phường Gia Sàng (T.P Thái Nguyên) đã chính thức thành lập 4 câu lạc bộ tạo sự gắn kết giữa thanh niên và cha mẹ thông qua trò chuyện, trong đó có 2 câu lạc bộ các bà mẹ có con trong độ tuổi vị thành niên và 2 câu lạc bộ trẻ em gái vị thành niên, với tổng số 80 thành viên tham gia. Đây là một trong những hoạt động bổ ích do Ban Gia đình xã hội (Hội LHPN tỉnh) tổ chức thực hiện thông qua sự tài trợ của Quỹ Ford.

Ngay buổi sinh hoạt đầu tiên của câu lạc bộ các bà mẹ, với chủ đề “Là người phụ nữ có nghĩa là gì”? Bắt đầu là sự im lặng, rồi có tiếng thì thầm: - “Phụ nữ là phụ nữ, điều muôn thuở ai chẳng biết”... Rồi, một số câu hỏi được ban chủ nhiệm đưa ra, chị em bắt đầu ngắc ngứ. - “Thế mà khó”. Và bằng cách trao đổi tự nhiên, những thông điệp về giới, về sức khoẻ sinh sản và về vị trí, vai trò của người phụ nữ trong gia đình, xã hội được đề cập, tranh luận. Sôi động nhất là đề tài về người phụ nữ trong thời kỳ mới. Ngoài cách biết làm đẹp cho mình, cách nuôi dạy con, cách giao tiếp với mọi người trong xã hội, chị em còn được trang bị kiến thức về cách tự bảo vệ mình trước mọi bất trắc có thể gặp phải trong cuộc sống.

Với câu lạc bộ trẻ em gái, nội dung sinh hoạt tập trung vào sự phát triển tâm, sinh lý của trẻ vị thành niên. Buổi sinh hoạt đầu tiên của 2 câu lạc bộ này với chủ đề “Là con gái có nghĩa là gì”?. Các thành viên tí hon ấp úng: - “cháu không biết”. Người dẫn chương trình bắt đầu có nhiệm vụ hướng dẫn cho các em tham gia một số trò chơi tập thể, qua đó trao đổi, giúp các em hiểu biết đầy đủ hơn về tuổi dậy thì của con gái; về sức khoẻ sinh sản trong trẻ em vị thành niên; vì sao đứng trước các bạn trai, con gái chúng mình lại hay bị đỏ mặt...

Mỗi buổi sinh hoạt của một câu lạc bộ lại có chủ đề riêng, như: “Chúng ta sinh ra từ đâu”?. “Trẻ em vị thành niên nam”; “Trẻ em vị thành niên nữ”; “Bạo lực gia đình đối với phụ nữ”; “Thanh niên vẫn còn thiếu thông tin về giới tính”... đã giải đáp cho các em những thắc mắc về giới, về một số điều các em tò mò muốn khám phá. Còn với các bà mẹ có con gái tuổi vị thành niên, qua sinh hoạt được nâng cao hơn nhận thức về giới, về cách giao tiếp gần gũi hơn với con gái và biết cách giải thích khoa học, dễ hiểu những điều thắc mắc của con gái... Có chị sau buổi sinh hoạt đã nói với mọi người hồn nhiên: “Hoá ra mình còn chưa biết nhiều về chính bản thân mình”. Một chị khác cho biết: “Tôi đã có kiến thức để dạy con gái biết cách tự bảo vệ, chăm sóc mình”.

Tham gia câu lạc bộ, đa số các thành viên chủ động, nhiệt tình trao đổi, tự tin đưa ra ý kiến và cảm nhận của mình, tạo không khí sinh hoạt vui vẻ, cởi mở. Các thành viên có chung nhận xét: Câu lạc bộ cho họ những thông tin bổ ích, thiết thực trong cuộc sống, nhất là trong nhận thức của mỗi người đã có nhiều chuyển biến, như việc trao đổi các vấn đề liên quan đến sức khoẻ sinh sản giữa cha mẹ với con gái; giữa con gái với cha mẹ.

Trở lại câu chuyện với chị Hoàng Thị Quyên, chị tự tin giải thích với con gái: “Trứng của mẹ rụng, gặp tinh trùng của bố, tạo phôi thai ở dạ con, sau 9 tháng 10 ngày thai nghén, con được sinh ra”. Mọi chuyện trở nên đơn giản, con gái của chị Quyên cũng không thắc mắc nữa, vì cháu đã biết được bản thân mình được sinh ra bằng tình yêu của cha mẹ.