Mặc dù nhiều lần đã được nghe nói về hiện tượng cân thiếu ở chợ Đồng Quang- một trong những chợ trung tâm của T.P Thái Nguyên nhưng chỉ đến khi là nạn nhân tôi mới thực sự cảm nhận được sự “ấm ức” của những người đã từng rơi vào hoàn cảnh như mình.
Trước sự bức xúc của nhiều người hàng xóm (đã từng là nạn nhân), tôi mang quả dưa ra gặp BQL chợ Đồng Quang. Anh Trưởng BQL chợ cử ngay hai nhân viên bảo vệ cùng tôi ra kiểm tra trực tiếp hàng hoa quả đó. Tại đây, chúng tôi đã phát hiện ra bà ta sử dụng hai chiếc cân đĩa. Đối chiếu với cân điện tử của BQL chợ thì một chiếc cân 1 kg còn 0,9 kg; một chiếc cân 1 kg còn 0,65 kg. Qua thái độ khá quyết liệt của BQL chợ, tôi nghĩ hiện tượng bán cân thiếu tại chợ này chắc đã được giải quyết.
Nhưng, ngày 11-4-2008 vừa qua, một anh bạn của gia đình tôi mua 2 kg cam xanh cũng tại chợ này với giá 30 nghìn đồng/kg về cân lại chỉ còn hơn 1,4 kg. Không may hơn nữa do đang vội nên anh nhờ bà bán hàng chọn hộ, kết quả là trong 6 quả cam có duy nhất một quả là ăn được, 4 quả trong tình trạng mềm héo, còn 1 quả đã thối nhũn. Được biết, những chuyện như thế này không chi xảy ra ở chợ Đồng Quang mà đã và đang diễn ra phổ biến ở nhiều chợ khác trên địa bàn tỉnh.
Trong khi chúng ta đang phấn đấu xây dựng một đô thị văn minh, vậy mà không hiểu sao hiện tượng cân thiếu, bán hàng hỏng như trên vẫn tồn tại. Thiệt hại về kinh tế của từng cá nhân có thể chưa phải là lớn, nhưng vô tình những con sâu đã làm rầu nồi canh, làm ảnh hưởng chung đến uy tín của các hộ kinh doanh lương thiện. Rồi hình ảnh của thành phố loại hai với bạn bè, du khách sẽ thế nào đây!!? Ai là người chịu trách nhiệm về việc này?




