
Phú Bình- được ví như chàng lực điền vừa qua cơn ngái ngủ. Trước ngày mới- đầy hoạch định làm giầu nhưng không thể đột phá, vì trí đã quyết song sức chưa đủ mạnh. Và... chàng lực điền ấy chọn cách đến đích riêng: Chậm, chắc.
Tôi đi ngược dòng người về Phú Bình, hành trang mang theo còn có câu hoài niệm về “lúa, lang, lạc, lợn”. Phú Bình, thế đất ví tựa nằm đáy giỏ, lại mang trên nó nền kinh tế thuần nông, nên bấy nay phải chịu cảnh "buồn, bẩn, bụi, bần". Có lần Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Mùi đã nói với chúng tôi: Phú Bình nghèo vì đất đai manh mún, sản xuất không tập trung; thế đất chưa có sức hấp dẫn đối với các doanh nhân... Rất nhiều dự án phát triển kinh tế được triển khai nhưng thất bại, điển hình là con cá lồng (sông Cầu), cây dâu tằm vùng soi bãi, gần đây là dự án nuôi bò sữa...
Khó nghèo, lỗi đâu phải ở người nông dân thiếu vốn, sức lao động, KHKT trong sản xuất, quan trọng là người lãnh đạo bộ máy chính quyền địa phương có quyết đáp như thế nào để từng bước đưa quê hương mình trở thành giàu có. “Nút rối” được tháo gỡ bắt đầu từ việc chấn chỉnh lại đội ngũ cán CBVC đang công tác ở huyện. Đó là việc luân chuyển, điều động cán bộ đảm nhiệm các công việc phù hợp với chuyên môn, một số cán bộ đảng viên có năng lực được tăng cường về làm công tác Đảng ở xã, thị trấn. Nhiều CBVC, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp xã được cử đi học đại học, trung học chuyên ngành kinh tế và tham gia các lớp bồi dưỡng chính trị. Do vậy, ngay từ cơ sở đã có sự tham mưu đầy đủ, chính xác hơn với cấp huyện về cách tháo gỡ khó khăn.
Để không còn là vùng đất nằm đáy giỏ, năm 2000 Nhà nước đầu tư xây dựng cây cầu bê tông vững chãi qua dòng sông Cầu. Cùng năm đó tuyến đường Thái Nguyên- Phú Bình được nâng cấp, trải nhựa. Giao thông thuận lợi, đời sống người dân cũng ấm dần qua từng mùa vụ. Đến năm 2005, Phú Bình chính thức được tỉnh phê duyệt, triển khai xây dựng 3 khu công nghiệp vừa và nhỏ tại thị trấn Hương Sơn, xã Kha Sơn và xã Điềm Thuỵ, với tổng diện tích 26 ha.
Đến nay, các dự án đã khởi động, nhất là các công trình giao thông như: Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 37 và các trục đường: Cầu Mây- Đá Gân, cầu Ka- Dương Thành... với tổng vốn đầu tư trên 20 tỷ đồng. Được biết, trong những năm gần đây, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Phú Bình năm sau luôn cao hơn năm trước. Năm 2006 đạt 8,8%, năm 2007 đạt 9,64%, theo tinh thần nghị quyết của huyện uỷ, năm 2008 Phú Bình phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế từ 11% trở lên, trong đó giá trị tổng sản phẩm nội huyện đạt 1.060 tỷ đồng, tăng hơn năm 2007 trên 109 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 8 triệu đồng/người/năm, tăng hơn năm 2007 gần 2 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 21%...
Có tên trong danh sách địa phương đạt tổng sản phẩm nội huyện nghìn tỷ, đó là minh chứng về sự đổi mới về tư duy trong cách làm, cách nghĩ của cán bộ nhân dân vùng đất sớm lúa, chiều khoai. Trong thành tích chung ấy, có sự đóng góp của đội ngũ cán bộ đảng, chính quyền nhân dân, đặc biệt là sự vào cuộc của các cơ quan đoàn thể đã chắp mối, tổ chức mỗi năm hàng trăm lớp tập huấn chuyển giao KHKT trồng trọt, chăn nuôi cho hàng nghìn lượt hộ nông dân; đồng thời tín chấp với các ngân hàng trên địa bàn, mỗi năm vay giúp nông dân trên 100 tỷ đồng đầu tư cho phát triển kinh tế hộ. Qua đó, Nông dân có điều kiện thực hiện cách sản xuất mới bằng việc áp dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất.
Ông Dương Tuấn Hiếu, Trưởng Phòng Nông nghiệp&PTNT huyện cho biết: Hầu như 100% diện tích đất canh tác được nông dân đưa vào gieo trồng bằng giống mới, năng suất lúa đạt trung bình trên 45 tạ/ha, có diện tích cao sản đạt 60 tạ/ha; ngô đạt trên 42 tạ/ha... Cùng cây lúa, ngô và các loại cây rau, màu khác, chăn nuôi đã thực sự phát triển mạnh trong hộ nông dân. Nhiều hộ đầu tư xây dựng trại chăn nuôi quy mô lớn tới hàng trăm đầu lợn, hàng nghìn con gà như ở xã Tân Kim, Tân Thành, Thượng Đình... Cũng từ sản xuất, chăn nuôi phát triển mạnh, các hộ nông dân tự nguyện tham gia các tổ hợp, HTX trồng trọt, chăn nuôi để cùng gắn kết, từng bước xây dựng cho thương hiệu sản phẩm của địa phương.
Nếp sống khép kín của người dân Phú Bình đã dần được phá vỡ. Người nông dân từng bước đi vào sản xuất có tính “chuyên ngành” cao hơn, như việc nhiều gia đình đầu tư “chuyên sâu” vào chăn nuôi gia súc, gia cầm, trồng cây ăn quả, làm dịch vụ chế biến lương thực, thực phẩm, vận tải, sản xuất vật liệu xây dựng... Đây cũng là cách người nông dân tự tạo được việc làm cho mình và người thân ở ngay chính mảnh đất quê hương.
Đường về Phú Bình đang rộng mở, Quốc lộ 37, tuyến Phú Bình- T.P Thái Nguyên được đầu tư, nâng cấp, trải nhựa cho 2 làn xe chạy. Một tuyến đường mới từ ngã ba Điềm Thuỵ sang T.X Sông Công cũng được các nhà thầu khẩn trương hoàn thiện. Phú Bình đã dễ dàng thông thương với 2 vùng kinh tế lớn của tỉnh và sang vùng kinh tế Bắc Giang. 3 KCN đã ổn định mặt bằng chào đón nhà đầu tư, đặc biệt KCN Điềm Thuỵ được tỉnh đồng ý mở rộng trên diện tích 50 ha. Hiện Công ty Liên doanh kim loại màu Việt Bắc đã lắp đặt xong dây chuyền sản xuất số 1 và đi vào hoạt động có hiệu quả. Công ty Cổ phần Đđầu tư và thương mại TNG Thái Nguyên cũng đầu tư xây dựng tại đây một xưởng may xuất khẩu...
Phú Bình- “Chàng lực điền” đang tự tạo cho mình những cơ hội mới. Chỉ nay mai, vùng quê “Bụi, bẩn, buồn, bần” sẽ trở thành vùng công nghiệp, du lịch, thương mại có tên tuổi trong tỉnh.



