Với cuộc đời xin có chút tri ân

09:54, 23/07/2008

Từ Đà Lạt (Lâm Đồng) bay ra, uống vội cốc trà tiso, ông Nguyễn Văn Đông, chủ doanh nghiệp Đồng Tâm về xóm Ấp Thái (Hoá Thượng-Đồng Hỷ) đôn đốc nhóm thợ tham gia sửa chữa ngôi nhà cho cụ Nguyễn Văn Sái, thương binh 3/4, cán bộ tiền khởi nghĩa.

 

Đây là một trong những việc làm thường xuyên của doanh nghiệp Đồng Tâm trong những năm gần đây. Ông Nguyễn Văn Đông tâm sự: Đối với doanh nghiệp lợi nhuận luôn được đặt lên hàng đầu, nhưng quan trọng hơn là trong cuộc đời, mỗi người cần có một trái tim biết yêu thương, biết chia sẻ. Với riêng tôi, chỉ xin có chút tri ân-gọi là tấm lòng với những người có công với đất nước.

 

Từng là lính tên lửa, 8 năm quân ngũ (1974-1981), ông Đông đã cùng đồng đội hành quân qua các mặt trận Long An, Tây Ninh, rồi trở lại miền Bắc tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc. Hành quân qua những ngôi làng của đất nước, chứng kiến nhiều cảnh ngộ khó khăn, ông Đông mong ước một ngày nào đó, có điều kiện tốt về kinh tế để giúp đỡ người nghèo.

 

Rời quân ngũ trở về địa phương, ông Đông là bệnh binh 3/3. Không nề hà nặng nhọc, ông bươn trải kiếm sống như bao người. Lao động và tích luỹ, đến tháng 9-2000, ông thành lập doanh nghiệp Đồng Tâm, chuyên kinh doanh về các lĩnh vực chế biến lâm sản, sắt thép, xi măng, xăng-dầu, vận tải hành khách và hàng hoá đường bộ. Hiện doanh nghiệp của ông tạo việc làm cho 27 lao động, với mức lương 1,8 triệu đồng/người/tháng.

 

Bằng hành động "thương người như thể thương thân", từ ngày thành lập năm nào doanh nghiệp cũng dành một phần lợi nhuận để làm việc thiện, trung bình mỗi năm khoảng từ 15 - 20 triệu đồng góp với địa phương để xoá nhà dột nát. Vào các dịp lễ, tết ông lại có hàng chục suất quà thăm, tặng gia đình chính sách. Gần đây nhất, năm 2007, ông đã trao tặng Trung tâm chăm sóc điều dưỡng người có công với nước 20 chiếc ghế đá đặt ở khuôn viên Trung tâm, trị giá 5,5 triệu đồng.

 

 Khi nghe tin bão lũ tràn vào các tỉnh Ninh Bình, Thanh Hoá, nhiều người dân rơi vào cảnh màn trời, chiếu đất, ông vận động các doanh nghiệp và các nhà hảo tâm trong tỉnh cùng nhau quên góp, ủng hộ được hàng chục triệu đồng, riêng ông góp 2 triệu đồng, rồi trực tiếp đưa đoàn cứu trợ của tỉnh vào vùng thiên tai, tận tay trao cho người hoạn nạn từng cân gạo, gói mì…

 

Với vai trò là Chủ tịch Hội Doanh nghiệp nhỏ & vừa của tỉnh, ông gương mẫu, tích cực vận động các hội viên năng làm điều thiện, nhất là việc quyên góp, ủng hộ ngươì nghèo. Kết quả trong khoảng 5 năm nay, Hội đã xây dựng được 67 ngôi nhà trao tặng cho hộ nghèo, với tổng trị giá trên 500 triệu đồng.

 

Trở lại ngôi nhà của gia đình cụ Nguyễn Văn Sái (Ấp Thái ), chị Nguyễn Thị Tâm, con gái thứ 3 của cụ cho biết: Ngôi nhà này đã xây dựng từ hơn 20 năm rồi, xà, rui mục hỏng, nhiều lần gia đình muốn tu sửa để cụ Sái ở đỡ dột nhưng khó khăn quá, may mà Hội doanh nghiệp do ông Đông làm Chủ tịch đã giúp gia đình 10 triệu đồng để sửa chữa.

 

Cũng khi đó, ông Hứa Thanh Phú, cán bộ chính sách xã hội (Phòng LĐ-TB&XH) huyện Đồng Hỷ cho biết: Trong tháng bảy năm 2008, toàn huyện có thêm 8 ngôi nhà tình nghĩa được xây dựng hoặc sửa chữa trao tặng cho gia đình có công với đất nước. Trong việc làm tri ân này, ông Nguyễn Văn Đông, là một trong những doanh nhân điển hình của huyện, nên được Bộ trưởng Bộ Lao đông-TB&XH, bà Nguyễn Thị Kim Ngân trao tặng Bằng khen. Mong rằng, trong xã hội ngày càng có nhiều doanh nhân như ông Đông, tích cực ủng hộ phong trào đền ơn đáp nghĩa.