
Họ đạo Yên Cư, xã Hùng Sơn (Đại Từ) có trên 1.200 giáo dân với hơn 300 hộ chung sống ở 5 xóm: 1,2, 3, 4 và 18. Những năm gần đây, nhờ tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi nên đời sống của đồng bào giáo dân nơi đây có nhiều chuyển biến.
Trong cái giá lạnh của những ngày cuối năm, chúng tôi tìm đến xóm 4 nơi có gần 50% dân số thuộc họ đạo Yên Cư. Trên cánh đồng của xóm, chị Nguyễn Thị Sơn vẫn miệt mài quấn miếng giấy nhỏ vào những nụ hồng để giữ gìn hoa khỏi dập nát trong quá trình vận chuyển. Công việc này đòi hỏi sự tỉ mẩn, mất nhiều thời gian, nên chị thuê thêm một lao động nữ để nhanh chóng hoàn thành công việc. Vừa làm, chị Sơn vừa tâm sự với chúng tôi: Gia đình tôi làm nghề trồng hoa được hơn chục năm nay. Trước đây, toàn bộ diện tích này, gia đình tôi chuyên trồng lúa nên chỉ lo đủ cái ăn cho cả gia đình. Năm 1998, gia đình tôi quyết định chuyển toàn bộ 5 sào lúa sang trồng hoa. Trồng hoa vất vả lắm, do không có tiền đầu tư giống nên hai vợ chồng phải tự tìm những cây tầm xuân mọc dại ở ven đường, bờ bụi về ghép với mắt hồng Pháp. Dần dần nhờ tự nhân giống và lai tạo, chúng tôi đã trồng được 5 sào hoa hồng. Tuy nhiên, khoảng 5 năm đầu hầu như gia đình tôi thu nhập chẳng đáng là bao, sau cũng lại tự mày mò, tìm tòi, học hỏi, kinh nghiệm trồng hoa được tích luỹ dần, hiện giờ, 5 sào hoa hồng này là nguồn thu nhập chính của cả gia đình. Đến nay gia đình tôi đã xây được nhà cửa, sắm sửa các trang thiết bị hiện đại phục vụ cuộc sống, có điều kiện đầu tư cho con cái học hành...
Chúng tôi hỏi chuyện ông Đỗ Đức Tần, xóm 4 thì được biết: Gia đình ông ngoài 4 sào hồng, còn trồng 2 sào hoa cúc, violet, thạch thảo, phăng sê, dơn… Thu nhập từ những loại hoa này cao gấp chục lần so với trồng lúa. Đặc biệt là vào những dịp lễ, Tết, muốn hoa nở đúng thời điểm thì người trồng hoa phải có kinh nghiệm nắm bắt thời tiết để cắt, cúp cành hoa, rồi bón phân hợp lý thì hoa mới nở đúng dịp.
Trên cánh đồng, nhìn những ruộng hoa xen lẫn ruộng màu với các loại rau su hào, cải bắp, su su… chúng tôi mừng cho cuộc sống của những người dân xóm đạo đang từng ngày đổi mới, vươn lên. Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Trưởng xóm 4 kể: Đầu những năm 2000, trên 90% số dân của xóm sống phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp, chủ yếu là độc canh cây lúa. Cơ sở hạ tầng như điện, đường, trường, trạm chưa được quan tâm đầu tư nên đời sống nhân dân rất khó khăn. Những năm gần đây, nhờ có quan tâm của Đảng, Nhà nước đầu tư xây dựng các công trình về điện, đường bê tông, trường học, trạm y tế khang trang sạch, đẹp đã tạo tiền đề giúp người dân vươn lên xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế hộ. Nhờ tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng những tiến bộ khoa học vào sản xuất, ngoài cây lúa, xóm có hơn 1 ha chuyên trồng hoa, cây cảnh; gần 4 ha chuyên trồng rau xanh các loại. Những diện tích này cho thu nhập từ 60 triệu đồng/ha/năm trở lên. Đặc biệt, trong xóm có 2 trang trại chăn nuôi lợn nái ngoại của gia đình chị Nguyễn Thị Thúy với trên 100 nái ngoại, anh Nguyễn Xuân Mười có 50 nái ngoại, hàng năm đều cho thu nhập từ 100 triệu đồng/năm trở lên…
Ông Phạm Văn Nhuận, Trưởng ban Hành giáo Giáo họ Yên Cư vui mừng cho biết: Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, tạo điều kiện để đồng bào tôn giáo nói chung, trong đó có họ đạo Yên Cư nói riêng được sinh hoạt tôn giáo thuận lợi. Ngoài ra, chúng tôi còn được vay vốn phát triển sản xuất với các mô hình trồng trọt, chăn nuôi; tăng cường công tác khuyến nông, khuyến ngư; tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, ứng dụng vào sản xuất, nâng cao chất lượng hàng hóa… Nhờ vậy, số hộ giáo dân nghèo hàng năm đều giảm 3,5%/năm, số hộ đạt danh hiệu gia đình văn hoá từ 90% trở lên, trẻ em được đến trường đúng độ tuổi, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng hàng năm đều giảm…
