Tuổi trẻ với vai trò xung kích

17:51, 21/12/2009

Đến cơ quan Bộ CHQS tỉnh vào những ngày này, chúng tôi nhận thấy không khí sôi nổi ở các cơ quan, đơn vị… Thượng tá Hoàng Thanh Sơn, Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết: Chúng tôi đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tại cơ quan Bộ CHQS tỉnh nhằm giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ trong cơ quan đặc biệt là lớp trẻ hiểu sâu sắc thêm về truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam và của LLVT tỉnh, tạo khí thế thi đua sôi nổi để cán bộ, chiến sĩ đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị…

 

Có thể nói, đây cũng là thời điểm quan trọng để các cơ quan, đơn vị hoàn thành các chỉ tiêu đặt ra của đợt thi đua đột kích “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện” do Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh phát động. Đặc biệt các hoạt động thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, gia đình có công, Mẹ Việt Nam anh hùng; trao tặng nhà tình nghĩa… cũng được các cơ quan, đơn vị xác định là những hoạt động có ý nghĩa thiết thực hướng tới ngày lễ trọng đại của toàn dân và của Quân đội. Chỉ tính riêng trong tháng 12 này, Bộ CHQS tỉnh đã tiến hành trao tặng hàng chục ngôi nhà tình nghĩa, nhà đồng đội cho các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh với tổng trị giá gần 500 triệu đồng.

 

Sôi nổi hơn cả là hoạt động của tuổi trẻ cơ quan và những đơn vị có đông số lượng đoàn viên thanh niên. Đa số các hoạt động mang tính bề nổi như: vệ sinh doanh trại, trang trí đơn vị, luyện tập văn nghệ; chuẩn bị cho giao lưu, các hoạt động kết nghĩa; thi đấu thể thao… đều do đoàn viên thanh niên đảm nhiệm. Song song với đó là các hoạt động tìm hiểu về truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam, truyền thống quê hương “Thủ đô gió ngàn”, của lực lượng vũ trang tỉnh Thái Nguyên…qua đó khơi dy niềm tự hào, trách nhiệm của tuổi trẻ đối với quê hương, đất nước. Trung sĩ Nguyễn Khắc Tú, Đại đội Trinh sát, Phòng Tham mưu, tâm sự: Qua tham gia các hoạt động do đơn vị tổ chức đặc biệt là sau khi tìm hiểu về truyền thống của Quân đội, của LLVT tỉnh nhà, chúng tôi đã hiểu thêm và cảm thấy rất tự hào được là người chiến sĩ. Khoác trên mình bộ quân phục màu xanh yêu thương, bản thân tôi thấy mình cần phải nỗ lực phấn đấu học tập, rèn luyện nhiều hơn nữa để xứng đáng với truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, của “Bộ đội Cụ Hồ” trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.   

 

Đất nước đang từng ngày đổi mới và phát triển không ngừng. Để có được sự bình yên ấy, biết bao thế hệ cha anh đã phải hy sinh hoặc mất đi một phần xương máu, trong đó có những cán bộ, chiến sĩ quân đội. Trách nhiệm của những người đang sống hôm nay là phải giáo dục, tuyên truyền cho thế hệ trẻ nhận thức đầy đủ về công ơn, về truyền thống của cha ông, truyền thống xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam. Từ đó khơi dậy ý chí, niềm tự hào, lòng tự tôn dân tộc để lớp trẻ không ngừng phấn đấu học tập, rèn luyện, tiếp tục tô thắm thêm trang sử vàng dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam.