
Từ cuối năm 2009 đến nay, xã Đồng Bẩm, T.P Thái Nguyên đã thi công hoàn thành được hơn 2.400m đường bê tông ở các xóm Nhị Hoà, Tân Thành 1, Tân Thành 2, Văn Thánh và Ao Voi, với tổng trị giá 1 tỷ 731 triệu đồng, trong đó Nhà nước hỗ trợ hơn 1 tỷ 211 triệu đồng; nhân dân đóng góp 519 triệu đồng. Có đường cuộc sống của người dân cũng vợi bớt khó khăn…
Chiều ngày 15/1, chúng tôi may mắn được chứng kiến những người thợ bê tông đổ mẻ vữa cuối để hoàn thiện tuyến đường liên xóm Nhị Hoà - Tân Thành 1-Tân Thành 2, xã Đồng Bẩm (T.P Thái Nguyên). Tuyến đường bê tông có chiều dài 1.400m, rộng 3m, dày 16cm, chủ yếu đi qua xóm Tân Thành 1, đây là tuyến đường bê tông dài nhất của xã được thi công trong thời gian từ cuối tháng 11/2009 đến trung tuần tháng 1/2010. Trong niềm phấn chấn, ông Đặng Đình Bắc, Chủ tịch UBND xã cho biết: Từ cuối tháng 11/2009 đến nay, toàn xã Đồng Bẩm đã thi công hoàn thành được hơn 2.400m đường bê tông ở các xóm Nhị Hoà, Tân Thành 1, Tân Thành 2, Văn Thánh và Ao Voi, với tổng trị giá 1 tỷ 731 triệu đồng, trong đó Nhà nước hỗ trợ hơn 1 tỷ 211 triệu đồng; nhân dân đóng góp 519 triệu đồng.
Phó trưởng Công an xã, ông Nguyễn Công Đức cho biết thêm: Theo thiết kế chung thì các trục đường được thực hiện đổ bê tông rộng 3m, dày 16cm; riêng tuyến đường Đền Gốc Sấu - Ao Voi dài 409m được nhân dân làm mặt đường rộng 4 m... Nói rồi ông Đức đưa chúng tôi lên đường, đến với những ầm ào của tiếng máy nhào trộn bê tông, chứng kiến từng mét đường làm mới bằng bê tông đang vươn dài về ngõ nhỏ.
Dọc bên đường, khung cảnh của những đồng rau xanh mướt, từng vòi rồng phun nước trắng xoá chuẩn bị cho vụ rau Tết gần kề. Được biết, xã Đồng Bẩm có hơn 1.500 hộ, trên 5.700 nhân khẩu thuộc 10 xóm. Từ nhiều năm trước đây, phong trào làm đường bê tông đã được triển khai đến 9 xóm, duy nhất xóm Tân Thành 1 vì nhiều lý do khác nhau mà đến tận năm 2010 này, người dân mới được hỗ trợ làm đường bê tông. Trưởng xóm, ông Nguyễn Minh Toàn hóm hỉnh: Xa nhất, nghèo nhất, đường khó đi nhất của xã chính là vùng quê Tân Thành 1 chúng tôi. Nhưng có đường rồi, Tân Thành sẽ hết xa xôi, đời sống của người dân cũng vơi bớt khó khăn.
Xóm Tân Thành 1 có hơn 100 hộ, trên 400 nhân khẩu, đời sống của bà con chủ yếu trông vào sản xuất nông nghiệp nên chưa hết khó khăn. Song do phát huy tinh thần làm chủ trong nhân dân, như quá trình triển khai thực hiện xóm tổ chức họp, tuyên truyền để mọi người dân cùng hiểu về lợi ích khi có đường bê tông; nói rõ về con đường bê tông sẽ được làm và bà con nhân dân tự bàn bạc, tự thống nhất đưa ra mức đóng góp đối ứng mỗi nhân khẩu 700 nghìn đồng. Do đó việc làm đường bê tông đã được bà con đồng tình ủng hộ. Để có tiền đóng góp đối ứng cùng Nhà nước, một số hộ đã vay vốn ưu đãi ngân hàng, hoặc bán lợn, gà... Trong xóm, hộ đóng góp nhiều nhất như gia đình bà Trần Thị Điệp, 8 nhân khẩu, đóng góp 5,6 triệu đồng. Đặc biệt có hộ bà Nguyễn Thị Nhị, độc thân, nhà nghèo cũng mang tiền đến Ban Xây dựng xóm đóng góp từ ngày đầu... Ông Toàn cho biết thêm: Khi công trình “khởi động”, cả xóm ai nấy háo hức, mừng vì có đường bê tông người dân không phải đi lại trên con đường lầy lội, nhất là việc thu hoạch mùa màng hay như có sản phẩm nông nghiệp xuất bán, tư thương về xóm thu mua trả giá được cao hơn.
Cũng chính vì ước mơ được đi trên con đường bê tông dọc làng, nên trong suốt thời gian thi công, ông Nguyễn Minh Tính, 80 tuổi và ông Nguyễn Khắc Hoà, trên 70 tuổi, ngày nào cũng tranh thủ đi xem... tụi trẻ làm đường có bảo đảm chất lượng hay không? Còn các hộ có nhà gần công trình cũng tự nguyện cung cấp nước, điện cho bên thi công nhào trộn bê tông. Bí thư Chi bộ, Trần Hải Đường còn cho biết: Trước đây trục đường này chỉ rộng 2,5m, xóm đã vận động bà con có đất 2 bên hiến, mở rộng đường lên 4,5m. Do phát huy được sức mạnh của các hội đoàn thể, sự vào cuộc của bà con nhân dân, nên các hộ có công trình đi qua đều tự nguyện hiến đất làm đường. Năm 2008, mỗi nhân khẩu trong xóm cũng đã đóng góp 100 nghìn đồng để mua đá, xi măng, cát... thuê thợ xây kè 2 bên đường. Vì thế Tân Thành 1 mới có được con đường to, đẹp như hôm nay.
Trở lại câu chuyện với Chủ tịch UBND xã Đồng Bẩm, ông Đặng Đình Bắc cho biết thêm: Dự kiến sau Tết Nguyên đán, đoạn trục chính của xã - tuyến đường vào Nhà máy tinh bột sắn Sơn Lâm dài 562m sẽ tiếp tục được thi công, nâng tổng số đường bê tông trong xã lên gần 20 km. Điều quan tâm là bên tuyến đường này chỉ có hơn chục hộ dân sinh sống, song do có sự đóng góp ủng hộ của Nhà máy tinh bột sắn Sơn Lâm và Tiểu đoàn 4, Lữ đoàn 575 công binh (Quân khu I) tham gia ủng hộ gần 180 triệu đồng. Do tuyến đường này có nhiều phương tiện xe cơ giới qua lại, nên bà con thống nhất đối ứng làm rộng mặt đường 4m (rộng hơn mức thiết kế ban đầu 1m), bê tông đổ dày 20cm (dày hơn thiết kế ban đầu 4cm). Dự kiến tuyến đường sẽ được thi công vào sau Nguyên đán 2010.
...Chia tay với những con người lam lũ của đồng màu liền kề với trung tâm thành phố, chúng tôi có cảm nhận vùng đất này đang động cựa, vươn vai, từng bước trở thành một nông thôn mới. Bởi những người dân tôi gặp hôm nay đều chân chất, mong ước được đóng góp công sức xây dựng hạ tầng ở chính quê hương mình. Và những cán bộ xã tôi gặp đều còn rất trẻ, “họ” năng động, nhiệt tình, biết phát huy quyền làm chủ của nhân dân; phát huy sức mạnh của nhân dân để tạo nên sự đồng thuận trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
.jpg?width=300&height=-&type=resize)
.jpg?width=300&height=-&type=resize)
.jpg?width=300&height=-&type=resize)