
Nói đến nghề nghiệp, ít ai nhắc đến Nghề Tuyên giáo. Mặc dù ở thời nào cũng không thể thiếu đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, nhưng những năm trước đây mọi người thường chỉ quan tâm, biết đến những nghề như: Giáo viên, y bác sỹ, thợ rèn, thợ mộc, thợ xây… mà ít nói đến Nghề Tuyên giáo, chưa có sự quan tâm đúng mức đến đào tạo đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo làm cho họ không khỏi chạnh lòng.
Nghề Tuyên giáo - đó là một nghề tổng hợp gồm nhiều lĩnh vực đa dạng, phong phú, đòi hỏi mỗi ai trong nghề đều phải tâm huyết và trí tuệ. Làm Nghề Tuyên giáo tức là làm công tác tư tưởng, công tác tuyên truyền, cổ động; nghiên cứu, nắm bắt dư luận xã hội; giáo dục lý luận chính trị; công tác văn hóa văn nghệ, thông tin, báo chí, xuất bản; công tác khoa giáo và nghiên cứu, biên soạn lịch sử đảng bộ địa phương. Hiểu rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Nghề Tuyên giáo trong sự nghiệp đổi mới, những năm gần đây, chuyên ngành đào tạo cán bộ làm công tác tuyên giáo trong các nhà trường, học viện được quan tâm phát triển. Đội ngũ làm công tác tuyên giáo các cấp đã được chú trọng đào tạo bồi dưỡng và dần được củng cố. Tuy vậy, cũng không có trường lớp nào dạy chúng ta tất cả những kiến thức để làm Nghề Tuyên giáo mà muốn làm công tác tuyên giáo được tốt đòi hỏi mỗi chúng ta đều phải cố gắng và có ý thức tu dưỡng, rèn luyện hàng ngày, hàng giờ, ở mọi lúc, mọi nơi.
Còn nhớ khi được lựa chọn luân chuyển về làm công tác tuyên giáo, mặc dù đang công tác trong ngành giáo dục, là một nghề cũng rất gần gũi với ngành tuyên giáo nhưng tôi vẫn không khỏi băn khoăn lo lắng. Nhưng với ý thức của người đảng viên, tôi đã cố gắng tự nghiên cứu, học hỏi các thế hệ đi trước để trau dồi cho mình một lượng kiến thức nhất định, dần đáp ứng nhiệm vụ được giao. Tôi tìm thấy niềm vui trong công việc mỗi khi hoàn thành tốt nhiệm vụ được thủ trưởng giao; mỗi khi bài viết, bài nói của mình được người đọc, người nghe đón nhận. Và cứ thế, tôi say sưa với nghề của mình từ bao giờ không biết. Ngày ngày, đọc, viết, tìm tài liệu, nghiên cứu, trao đổi với bạn bè, đồng nghiệp; rồi lại đọc, viết để tự bù đắp cho mình những kiến thức còn thiếu. Càng đọc, càng nghiên cứu lại thấy nhận thức của mình chưa được bao nhiêu, và lại tiếp tục cố gắng. Học trong sách vở, học ở trường lớp, rồi học ở trường đời đã tôi luyện cho những người làm Nghề Tuyên giáo chúng tôi những bản năng, nhạy cảm nghề nghiệp mà không phải cán bộ nghề nào cũng có được.
Không phải ngẫu nhiên, tên gọi “những chiến sỹ xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hoá” được gắn cho đội ngũ những người làm Nghề Tuyên giáo. Với bản chất nghề nghiệp, công tác tuyên giáo luôn phải đi trước một bước đã đem lại niềm vinh dự, tự hào cho những ai được cống hiến trong Nghề. Chúng ta vui khi đã giúp được người đọc, người nghe hiểu về một lĩnh vực, một vấn đề, một điều tốt lành nào đó. Và chúng ta thật là hạnh phúc khi đã được góp phần nhỏ bé của mình cống hiến cho sự đồng thuận của xã hội, góp phần “nhân cái đẹp, dẹp cái xấu, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.
Niềm vui càng được nhân lên khi hiệu quả của công tác tuyên giáo được bộc lộ. Không thể không nói đến sự cống hiến của đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo trong sự thành công của mỗi lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội cũng như an ninh quốc phòng. Thông qua các kênh thông tin, tuyên truyền, Nghề Tuyên giáo đã giúp cho mọi tầng lớp nhân dân thêm hiểu và tin theo Đảng. Mỗi lời nói, cử chỉ, hành động của đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo hôm nay sẽ càng có ý nghĩa nếu chúng ta luôn gương mẫu, sống đúng mực, tình cảm và trách nhiệm với mọi người, ở mọi lúc, mọi nơi.
Thấm nhuần lời dạy của Bác “lời nói phải đi đôi với việc làm”, Nghề Tuyên giáo càng không cho phép hành động trái với luân thường đạo lý mà luôn đòi hỏi chúng ta phải tự tu dưỡng, phấn đấu, rèn luyện để trưởng thành. Nhân kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành tuyên giáo, noi gương các thế hệ cha anh đi trước, đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo hôm nay đang gắng sức thi đua hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng là những chiến sỹ xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hoá. Và Tấm Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước trao tặng đúng vào dịp kỷ niệm Ngày truyền thống hôm nay đã ghi nhận sự phấn đấu và trưởng thành của ngành Tuyên giáo, là niềm vui lớn cho những ai đã và đang cống hiến trong Nghề./.

.jpg?width=300&height=-&type=resize)
.jpg?width=300&height=-&type=resize)