Những mái ấm mang tên “167”

10:02, 09/08/2010

Đó là những ngôi nhà được xây mới theo tinh thần Quyết định 167 của Thủ tướng Chính phủ nhằm hỗ trợ cho các hộ nghèo khó khăn về nhà ở. Trên địa bàn huyện Phú Lương, bà con vẫn gọi những ngôi nhà như thế với cái tên trìu mến: “Mái ấm 167”.

Với chị Đỗ Thị Phương, ở xóm Phú Nam 7, xã Phú Đô thì điều đó hoàn toàn đúng. Chị Phương sinh năm 1964 ở độc thân nhiều năm nay, cuộc sống của chị vô vàn khó khăn: Không có ruộng canh tác, chỉ có một mảnh vườn nhỏ trồng chè, mỗi lứa cho thu khoảng 15kg búp khô; từ năm 1994 đến giờ chị luôn phải sống trong ngôi nhà dột nát, chật hẹp. Chị tâm sự: Mỗi lần mưa to là mỗi lần tôi lo lắng không yên. Chỉ lo nhà sập sẽ không còn chỗ nương thân. Năm 2010, xã, xóm bình xét theo các tiêu chí hướng dẫn và chị có tên trong danh sách được hỗ trợ làm nhà 167. Nhận được thông tin đó chị mừng lắm, nhưng lại lo vì trong nhà chẳng có gì giá trị để góp vào làm nhà cho mình ở. Thấy hoàn cảnh của chị, xã đã ứng trước 8,4 triệu đồng cộng với nguồn huy động từ phía MTTQ, vốn vay Ngân hàng Chính sách-Xã hội huyện và sự giúp đỡ công sức của người dân trong xóm, ngôi nhà mang tên “167” của chị đã được dựng lên kiên cố.

Trò chuyện với chúng tôi, ông Nguyễn Xuân Nghĩa, Bí thư chi bộ Phú Nam 7, xã Phú Đô cho biết: Ban công tác mặt trận của xóm đã đứng ra mua vật liệu xây dựng, huy động lực lượng xây nhà cho chị Đỗ Thị Phương. Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng chính quyền địa phương đã không từ nan, tất cả vì người nghèo. Bà Nguyễn Thị Hoàng, Phó Chủ tịch UBND xã, Trưởng Ban Chỉ đạo 167 của xã nói: Năm 2009, chúng tôi được giao 40 chỉ tiêu làm nhà 167, nhưng với quyết tâm cao xã đã mạnh dạn triển khai và làm được 47 ngôi nhà. Năm 2010, chỉ tiêu giao 86 hộ 7 tháng qua, xã đã tiến hành khởi công được 84 ngôi nhà, trong đó có 70 hộ đã làm hoàn thiện, còn lại đều đang triển khai xây dựng. Lúc đầu triển khai gặp rất nhiều trở ngại nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, cách làm khoa học của chính quyền, dần dần đã thông thoáng, xây dựng nhanh chóng hơn. Xã đã phân công cụ thể các thành viên Ban Chỉ đạo mỗi người phụ trách từ 3 đến 5 hộ trong diện được hỗ trợ, tiến hành đôn đốc, giám sát, kiểm tra từng giai đoạn thực hiện.

Cũng giống như hàng nghìn hộ nghèo khác được hưởng lợi từ Quyết định 167, ông Trần Văn Vượng, ở xóm Bầu 2, xã Phấn Mễ rất vui mừng vì sống đến tuổi 80 rồi giờ ông mới được ở trong ngôi nhà xây. Ông cho biết: Vào cái tuổi này rồi có mơ tôi cũng không dám nghĩ mình sẽ được ở trong ngôi nhà mới. Đó là nhờ sự hỗ trợ của Nhà nước, giúp đỡ của họ hàng, anh em, làng xóm. 

Chị Phương, ông Vượng chỉ là hai trong số gần 3.000 hộ được hỗ trợ xây nhà theo Quyết định 167 trên địa bàn huyện Phú Lương trong hơn một năm qua. Trong đó, năm 2009 huyện triển khai xây dựng 766 ngôi nhà; từ đầu năm 2010 đến nay xây thêm được 2.199 ngôi nhà. Cơ bản đến thời điểm này đã có khoảng 70% số nhà hoàn thiện và đưa vào sử dụng, số còn lại sẽ phấn đấu hoàn tất theo đúng kế hoạch đề ra. Có được kết quả này chính là nhờ sự nỗ lực và chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở. Ban Chỉ đạo xây nhà 167 của huyện thường xuyên họp triển khai kế hoạch (ít nhất mỗi tháng một lần), đôn đốc, kiểm tra xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc nảy sinh, đảm bảo không để sót, để sai một trường hợp nào so với quy định. Một điều rất đáng quan tâm là đối với các hộ đặc biệt khó khăn, trực tiếp UBND xã, MTTQ, Ban xóa đói, giảm nghèo và các tổ chức, đoàn thể của xã và xóm vận động nhân dân ủng hộ, hỗ trợ bằng ngày công lao động, vật liệu xây dựng...