Đảng cho ta mùa xuân khát vọng

Tùng Lâm 12:34, 23/01/2026

Những ngày này, tại Thái Nguyên, từ phố thị nhộn nhịp đến bản làng non cao, nơi đâu cũng cờ hoa rực rỡ mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới. Xuân 2026 này thật ý nghĩa khi những ngày cận Tết, một sự kiện chính trị trọng đại của đất nước đã diễn ra: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Không chỉ ở thành thị, người dân vùng cao cũng rất quan tâm đến sự kiện, với họ, Đảng là lẽ sống, là niềm tin, Đảng đã mang no ấm về cho người dân vùng khó.

Người dân vùng cao trong tỉnh vui mừng, phán khởi nhận quà nhân dịp Tết nám 2026 và chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.
Người dân vùng cao trong tỉnh vui mừng, phấn khởi nhận quà nhân dịp Tết năm 2026 và chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Xuân mới nói chuyện cũ

Dù mấy chục năm đã trôi qua, nhưng các cụ cao niên ở bản người Mông Mỏ Chì, xã La Hiên vẫn còn nhớ cảm giác lạnh thấu xương mỗi khi đông về. Ông Hoàng Văn Tài, một người dân ở bản, cho biết: Ngày xưa, người Mông sống du canh, du cư nên cuộc sống khó khăn lắm! Hành trình di chuyển từ cách rừng này sang cánh rừng khác, dựng nhà tạm, phát rừng làm nương rẫy cứ tiếp diễn. Khi tra hạt xuống, cây ngô không còn cho những trái bắp no hạt, dòng người lại di chuyển đến một nơi mới. Cứ như vậy, rừng bị tàn phá mà đời sống người Mông nghèo vẫn hoàn nghèo.

Khi rừng dần nghèo kiệt, được Nhà nước vận động, không ít hộ người dân tộc Mông đã di chuyển từ các tỉnh Cao Bằng, Tuyên Quang về Thái Nguyên dựng xây cuộc sống mới. Dù không còn cảnh du canh, du cư nhưng do địa bàn sinh sống nằm ở các vùng núi trên cao, hẻo lánh, giao thông đi lại khó khăn, người dân chủ yếu canh tác trên vùng đất dốc (trồng ngô là chính), giống địa phương, năng suất thấp nên nhà nào cũng chịu cảnh ăn bữa nay lo bữa mai.

Ông Hoàng Văn Nhính, bản Na Sàng, xã Vô Tranh, chia sẻ: Những tháng năm đói khổ ấy, lũ trẻ chúng tôi chỉ mong được ăn một bữa mèn mén (bột ngô đồ chín) với canh rau cải thật no. Những hôm trời rét thì mong được khoác chiếc áo bông cho khỏi lạnh.

Người dân vùng cao trong tỉnh vui mừng, phán khởi nhận quà nhân dịp Tết nám 2026 và chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.
Khẩu hiệu, pa-nô, áp-phích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng ở xã Tràng Xá.
 

Đến đầu năm 2000, người Mông Thái Nguyên vẫn sống trong cảnh ăn không đủ no, áo không đủ mặc trong khi ở phố thị, đời sống của bà con đã no đủ hơn nhiều. Tuy nhiên, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đã giúp những bản người Mông và các địa bàn còn nhiều gian khó của tỉnh đổi thay nhanh chóng khi các chương trình, chính sách xây dựng hệ thống, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số được Đảng, Nhà nước ban hành. Tỉnh Thái Nguyên cũng đã có những chương trình hành động, đề án, kế hoạch của cấp ủy, chính quyền về chăm lo, đổi mới, phát triển dân sinh, kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số gắn với chính sách hỗ trợ toàn diện cho đồng bào…

Đảng soi đường, chỉ lối

Nhiều năm nay, đồng bào người Mông Thái Nguyên đã thuộc nằm lòng bài hát “Người Mèo ơn Đảng”. Bà con, ai cũng hiểu rằng, nhờ có Đảng soi đường, dẫn lối, người Mông đã có những ngôi nhà chắc chắn để ở, có cơm ăn đủ no, áo ấm để mặc, xe máy để đi. Hôm nay, đường vào các bản làng đã được đầu tư xây dựng. Cả những điểm trường cũng được dựng lên trong các lũng núi, giúp lũ trẻ lớn lên cùng con chữ, có điều kiện đi học, dân trí ngày càng cao hơn, tư duy nhận thức vì thế cũng thay đổi tích cực.

Cũng nhờ có Đảng, không chỉ đường được mở, trường học được xây dựng mà bà con còn được sử dụng điện lưới Quốc gia, được chăm sóc sức khỏe ngay từ cơ sở. Đặc biệt, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được triển khai tại Thái Nguyên từ năm 2021 đến nay đã đưa nhiều công trình nước sạch về các bản làng; hỗ trợ người dân đất sản xuất, làm nhà ở, tư liệu phục vụ sản xuất, cây giống, con giống…

Ông Lý Văn Mùa, đảng viên ở bản Mông Lũng Luông, xã Thần Sa, chia sẻ: Gia đình mình từ Cao Bằng về đây định canh, định cư hơn 40 năm. Từng sống trong cảnh nghèo khó nên chúng mình rất biết ơn Đảng, Nhà nước khi có nhiều chính sách chăm lo cho người dân, nhất là người dân vùng khó như Lũng Luông. Mình chưa bao giờ dám nghĩ, Lũng Luông có con đường bê tông uốn lượn, có ngôi trường khang trang sạch đẹp, ngô lúa chất đầy bồ như hôm nay. Chính những quyết sách đúng đắn của Đảng đã biến ước mơ của người dân vùng khó trở thành hiện thực.

Người dân vùng cao chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng bằng những công trình ý nghĩa như tuyến đường thắp sáng làng quê, khánh thành sân thể thao...
Người dân vùng cao chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng bằng những công trình ý nghĩa như tuyến đường thắp sáng làng quê, khánh thành sân thể thao...

Người vùng cao luôn dành cho Đảng niềm tin trọn vẹn. 5 năm trước, sự kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII chưa được bà con vùng cao, nhất là các bản người Mông quan tâm nhiều. Tuy nhiên, lần Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, người dân ở hầu hết các bản làng đều nắm được và rất phấn chấn. Giờ đây, mạng Internet đã phủ sóng các bản làng. Hơn nữa, đời sống người dân ngày một khấm khá hơn nên ai cũng có điều kiện để sở hữu những chiếc điện thoại thông minh để cập nhật tin tức về Đại hội thường xuyên.

Ông Hoàng Thanh Cao, đảng viên ở bản Lũng Luông, xã Thần Sa, cho hay: Qua theo dõi trên các trang báo điện tử, tôi được biết, Đại hội lần này diễn ra từ ngày 19 và bế mạc vào ngày 23-1 (sớm hơn 1,5 ngay so với dự kiến ban đầu) tại thủ đô Hà Nội. Qua mỗi buổi làm việc của Đại hội cho thấy sự nỗ lực, khoa học và trách nhiệm của Đảng ta.

"Tôi rất kỳ vọng, sau Đại hội, nhiều quyết sách đúng đắn tiếp tục đi vào cuộc sống, lan tỏa mạnh mẽ, giúp đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng khởi sắc. Đi qua những ngày gian khó, luôn được Đảng dẫn lối chỉ đường, người dân vùng cao rất hiểu và trân trọng thành quả có được của hôm nay và tin tưởng vào tương lai tốt đẹp", ông Hoàng Thanh Cao, nhấn mạnh.