Hướng tới kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7), nhiều thiếu nhi ở xã Phủ Thông (Thái Nguyên) đã tìm đến những địa chỉ đỏ, gặp gỡ các nhân chứng và tự kể lại câu chuyện lịch sử bằng góc nhìn của chính mình.
![]() |
| Em Triệu Phương Thảo trò chuyện, ghi hình cùng Mẹ Việt Nam anh hùng Ngô Thị Nhường. |
Buổi ghi hình đầu tiên của Triệu Phương Thảo diễn ra tại nhà Mẹ Việt Nam anh hùng Ngô Thị Nhường ở xã Phủ Thông. Đây là nhân vật em lựa chọn để thực hiện bài dự thi trong hè năm nay. Mang trên vai chiếc khăn quàng đỏ, Thảo nhẹ nhàng ngồi bên hỏi thăm, trò chuyện với mẹ, thỉnh thoảng lại mở cuốn sổ nhỏ ghi thêm vài dòng.
Trước đây, Phương Thảo chỉ biết địa phương mình có một Mẹ Việt Nam anh hùng. Chuyến đi này là lần đầu em được gặp mẹ. Câu chuyện về hai người con hi sinh, những lời nói da diết của mẹ khiến cô bé nhiều lần xúc động. Có những chi tiết em vội ghi thêm vào cuốn sổ nhỏ vì trước đó chưa từng biết.
Phương Thảo chia sẻ: "Con muốn giới thiệu để mọi người biết quê hương con cũng có một người mẹ anh hùng. Dù tuổi đã cao nhưng mẹ vẫn luôn nhớ về các con của mình. Con sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng những người đã hy sinh".
![]() |
| Các em thiếu nhi dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bắc Kạn trong hành trình tìm hiểu lịch sử quê hương. |
Trước khi ghi hình, Phương Thảo quyết định sửa lại một đoạn lời dẫn. Em giải thích rằng, sau khi gặp mẹ, em muốn kể nhiều hơn về chính con người mà mình vừa được gặp, chứ không chỉ kể lại những gì đã đọc trong sách và trên mạng.
Thảo chỉ là một trong rất nhiều thí sinh tham gia Cuộc thi “Đại sứ văn hóa nhí - Thiếu nhi kể chuyện thời hoa lửa” do Đoàn Thanh niên xã Phủ Thông tổ chức nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7). Cuộc thi không giới hạn cách thể hiện. Các em có thể kể chuyện, quay video, dựng hình bằng điện thoại. Điều quan trọng nhất trước khi cầm máy quay, các em phải làm là đi tìm câu chuyện của mình.
Chị Ma Thị Thầm, giáo viên lớp MC nhí xã Phủ Thông, cho biết ngay từ khi phát động, nhiều học sinh đã hào hứng đăng ký tham gia, chủ động tìm tài liệu, chuẩn bị lời dẫn và đạo cụ cho bài dự thi.
Em Hứa Ngọc Hân lựa chọn kể câu chuyện về Ngã ba Đồng Lộc. Quá trình tìm hiểu giúp em hiểu hơn về sự hy sinh của mười nữ thanh niên xung phong và thêm yêu lịch sử quê hương.
Không dừng lại ở việc đọc và viết, nhiều bạn nhỏ đã đến Nghĩa trang Liệt sĩ Bắc Kạn. Những bước chân vốn ríu rít của những em nhỏ bỗng chậm lại trước đài tưởng niệm. Mỗi em cầm một nén hương, cẩn thận đặt trước từng phần mộ rồi cúi đầu thật lâu.
Em Địch Xuân Đại xúc động chia sẻ: “Con sẽ chăm chỉ học tập thật tốt để sau này giúp ích cho đất nước”. Có lẽ, đó cũng là điều cuộc thi mong muốn nhất: sự thay đổi rất tự nhiên trong suy nghĩ của thế hệ măng non khi tự mình bước tới những địa chỉ đỏ. Để hoàn thành bài dự thi, nhiều nhóm phải ghi hình nhiều lần, chỉnh sửa lời dẫn và thay đổi lịch quay khi thời tiết không thuận lợi.
Anh Lường Văn Đức, Bí thư Đoàn xã Phủ Thông, cho hay: Thông qua cuộc thi, Đoàn Thanh niên mong muốn giáo dục truyền thống cách mạng bằng hình thức gần gũi với thiếu nhi. Điều đáng mừng là ngay lần đầu tổ chức đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của nhiều học sinh trên địa bàn.
Buổi ghi hình kết thúc, tiếng cười của các em lại vang lên khắp sân. Những trải nghiệm tại các địa chỉ đỏ sẽ góp phần giúp các em hiểu rằng lịch sử không ở đâu xa, mà hiện diện ngay trên mảnh đất mình đang lớn lên.









Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin