Xuân về trên quê hương ATK Định Hóa

Dương Hưng 17:05, 24/01/2025

Khi những cách hoa đào chớm nở dưới làn mưa nhè nhẹ cùng cái lạnh se sắt cũng là lúc báo hiệu mùa Xuân mới đã về. Năm 2024, mặc dù phải đối mặt với không ít khó khăn do ảnh hưởng của thiên tai, nhưng không khí chuẩn bị đón Xuân của người dân huyện miền núi Định Hóa vẫn vui tươi, đầm ấm.

Trên các tuyến đường của huyện Định Hóa, không khí đón Xuân đã rộn ràng.
Trên các tuyến đường của huyện Định Hóa, không khí đón Xuân đã rộn ràng.

Ổn định cuộc sống sau thiên tai

Năm 2024, Định Hóa là địa phương bị ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ, sạt lở, với hơn 3.500 hộ bị thiệt hại cây trồng, vật nuôi và tài sản khác. Một số xóm vùng sâu bị sạt lở nghiêm trọng đường giao thông là Làng 7 (xã Tân Dương); khu Cà Đơ, xóm Bình Sơn (xã Lam Vỹ); Thịnh Mỹ (xã Tân Thịnh).

Ngay sau khi mưa bão đi qua, chính quyền địa phương và người dân đã khẩn trương dọn dẹp, khắc phục đảm bảo đi lại thuận lợi. Hơn 30 hộ dân bị đất đá sạt vào nhà được di chuyển đến nơi ở hoặc được hỗ trợ xây dựng nhà ở mới. Giờ đây, đời sống bà con đã dần ổn định trở lại. Những khuôn mặt rạng ngời của người dân xóa đi những niềm chất chứa, vất vả khi cơn lũ lịch sử tràn qua địa bàn huyện hồi tháng 9-2024.

Gia đình anh Ma Đình Thái, ở xóm Làng 7, xã Tân Dương có nhà bị sập do mưa lũ đã được Nhà nước hỗ trợ xây nhà mới đón Tết.
Gia đình anh Ma Đình Thái, ở xóm Làng 7, xã Tân Dương, có nhà bị sập do mưa lũ đã được Nhà nước hỗ trợ xây nhà mới đón Tết.

Xóm Làng 7, xã Tân Dương là một trong những xóm vùng sâu bị ảnh hưởng nặng nề nhất do thiên tai. Dấu vết của sự tàn phá của trận lũ vẫn hằn in dọc tuyến đường trục chính, từ đầu đến cuối làng, có gần 20 điểm sạt lở, với hàng chục nghìn khối đất, đá đổ xuống đường. Tại thời điểm đó, xóm Làng 7 hầu như bị cô lập, các đoàn thiện nguyện hỗ trợ thực phẩm phải băng rừng, dùng xe cải tiến, xe rùa, gồng gánh lương thực, thực phẩm khoảng 3km để cứu trợ bà con. Giờ đây cuộc sống của bà con đã ổn định, tuyến đường được dẹp dọn thông thoáng đề người dân lưu thông thuận tiện. 

Ông Nguyễn Văn Khiêm, Trưởng xóm Làng 7: Năm nay, thời tiết bất thường hơn, những con mưa phùn đặc trưng của vùng núi mỗi khi mùa Xuân về xuất hiện muộn hơn năm trước. Một số hộ dân bị đất đá sạt lở gây sập nhà đang được hỗ trợ để kịp thời đón Tết trong ngôi nhà mới.

Rộn ràng đón Xuân

Những ngày cận Tết Nguyên đán Ất Tỵ, chúng tôi trở lại huyện ATK Định Hóa, không chỉ khu vực đô thị mà ngay cả ở những bản làng vùng sâu, không khí đón Xuân mới rộn ràng, phấn khởi khác hẳn ngày thường. Dọc 2 bên đường làng, ngõ xóm đã được làm bê tông rộng rãi, cờ đỏ sao vàng được các hộ dân treo trước cổng tung bay theo từng cơn gió. Những cây đào, mận ngoài cổng của nhiều gia đình đua lộc, nở hoa, khoe sắc đón gió Xuân về. Từng tốp em nhỏ diện những bộ quần áo mới đang vui đùa ríu rít, như quên đi cái rét rất ngọt trong thời khắc đầu Xuân của vùng núi.

Để có bánh chưng ngon, đẹp mắt, người dân trên địa bàn vào rừng chọn lá dong bánh tẻ, to bản về gói bánh.
Để có bánh chưng ngon, đẹp mắt, người dân trên địa bàn vào rừng chọn lá dong bánh tẻ, to bản về gói bánh.

Bà Đào Thị Bẩy, Bí thư Chi bộ xóm Bình Sơn, xã Lam Vỹ cho biết: Trong xóm có hơn 80% là đồng bào dân tộc thiểu số, như: Tày, Nùng, Dao nên các phong tục đón Tết Nguyên đán vẫn được gìn giữ theo truyền thống của mỗi dân tộc. Để đón Tết, nhà nào cũng chuẩn bị cả chục con gà trống thiến, một số hộ nuôi lợn thịt Tết. Đặc biệt, ngay từ đầu tháng Chạp, người dân trong xóm đã lên rừng để chọn những lá dong bánh tẻ xanh mượt, to bản đem gói với gạo nếp nương để có bánh chưng vừa có màu xanh đẹp, mềm rất ngon…

Những câu đối Tết màu đỏ được dán thay thế những câu đối cũ, khu vực bàn thờ được quét dọn sạch sẽ để trang trí bày biện hoa quả, bánh kẹo và đồ cúng. Giấy đỏ được dán vào đồ dùng, nông cụ, cây cối, nhà cửa… để cầu một năm mới bình an, hạnh phúc. Cây nêu và các loại cây lộc như: mía, hoa mận, hoa đào, cây vầu... được gia chủ mang về sẵn để trước cửa nhà. Đến chiều tối, gia chủ sẽ chuẩn bị mâm cúng rồi bắt đầu dựng cây nêu. Trong những ngày Tết, con cháu dù ở xa cũng cố gắng về quê để sum vầy bên gia đình, đi chúc Tết họ hàng, làng xóm. Bên cạnh đó, xóm cũng tổ chức các trò chơi dân gian. - bà Đào Thị Bẩy

Tất cả gia đình đều có Tết

Trong 3 năm qua, thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia, huyện Định Hóa đã huy động được các nguồn lực hỗ trợ và đã xóa hàng nghìn nhà dột nát để người dân có nơi ở khang trang, rộng rãi. Cùng với đó, các chính sách hỗ trợ sản xuất được thực hiện hiệu quả, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện chỉ còn 3,88%; hộ cận nghèo còn 3,58%

Các tuyến đường sạt lở do trận mưa lũ tháng 9-2024 đã được dọn dẹp để người dân đi chơi Tết thuận tiện.
Các tuyến đường sạt lở do trận mưa lũ tháng 9-2024 đã được dọn dẹp để người dân đi chơi Tết thuận tiện.

Đời sống, kinh tế của người dân không ngừng được nâng cao, nên việc đón Tết Nguyên đán của bà con vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số cũng vui vẻ, đủ đầy hơn. Với tinh thần “nhà nhà đều có Tết”, UBND huyện đã rà soát, tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo.

Ông Nguyễn Minh Tú, Chủ tịch UBND huyện Định Hóa: Trước Tết Nguyên đán, UBND huyện đã tổ chức các đoàn đi thăm, tặng hơn 8.000 nghìn suất quà các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, với tổng số tiền gần 4 tỷ đồng. Đặc biệt, UBND huyện cũng chỉ đạo chính quyền các địa phương quan tâm, giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bị thiệt hại trong trận mưa lũ tháng 9-2024, với tinh thần nhà nhà đều có Tết đầy đủ, “không để ai bỏ lại phía sau”.  

Một mùa Xuân mới đã về, mang theo hy vọng mới, như nỗi niềm, khát vọng vươn lên của đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện ATK Định Hóa, luôn cố gắng vượt qua khó khăn để có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Định Hóa năm 2024 đạt hơn 83 tỷ đồng, bằng 142,1% kế hoạch, tăng 33% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó: Thu ngân sách nhà nước (không bao gồm thu tiền sử dụng đất) đạt 65 tỷ đồng, đạt 126,2% kế hoạch, tăng 26% so với cùng kỳ năm 2023; thu tiền sử dụng đất đạt 18.135 triệu đồng, đạt 259,1% kế hoạch.