Hành trình tìm người thân giữa đống đổ nát ở Venezuela

Yến Giang 18:54, 22/07/2026

Nhiều tuần sau trận động đất kép tàn khốc làm rung chuyển Venezuela, người dân và các tình nguyện viên vẫn chưa từ bỏ hy vọng tìm lại những người thân mất tích. Tại thị trấn Caraballeda, bang La Guaira – một trong những khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất – công tác tìm kiếm vẫn được duy trì giữa những đống bê tông đổ nát.

Nhiều tuần sau trận động đất kép tàn khốc làm rung chuyển Venezuela, người dân và các tình nguyện viên vẫn chưa từ bỏ hy vọng tìm kiếm những người mất tích.
Nhiều tuần sau trận động đất kép tàn khốc làm rung chuyển Venezuela, người dân và các tình nguyện viên vẫn chưa từ bỏ hy vọng tìm kiếm những người mất tích.

Lực lượng cứu hộ và các chuyên gia pháp y vẫn đang nỗ lực đưa các nạn nhân ra khỏi khu chung cư OPP26 bị sập. Trong khi đó, nhiều người dân tự mang theo cuốc chim, xẻng, búa điện và các dụng cụ cầm tay để đào bới, tìm kiếm người thân còn mắc kẹt dưới những lớp bê tông.

Tiếng búa đập vào bê tông, tiếng máy khoan và tiếng người gọi nhau vẫn vang lên mỗi ngày giữa hiện trường đổ nát. Chị Arlinda Prada, cư dân khu chung cư OPP26, cho biết "Tôi đang tìm em gái, mẹ kế, một người cháu và nhiều người thân khác ở các tòa nhà khác nhau. Tôi phải tìm từng nơi một, bắt đầu từ tòa A rồi mới sang các tòa B và C, bởi công việc tìm kiếm vô cùng khó khăn".

Sau nhiều tuần, hy vọng tìm thấy người sống sót gần như không còn. Nhưng với gia đình chị Prada, điều quan trọng nhất lúc này là có thể đưa những người thân trở về: "Chỉ cần biết họ vẫn ở đó là đủ. Điều chúng tôi cần là đưa họ về để có thể an táng tử tế và khép lại nỗi đau này”.

Ở một góc khác của khu chung cư, anh Maikol Morales vẫn miệt mài đào bới chính căn nhà của mình. Anh cho biết: "Tôi đã đưa được mẹ ra ngoài. Bây giờ tôi đang tìm cha, em gái và hai cháu của mình. Đây là nhà tôi, tôi biết họ ở đâu và tôi tin họ vẫn ở đây".

Nhiều người dân tự mang theo cuốc chim, xẻng, búa điện và các dụng cụ cầm tay để đào bới, tìm kiếm người thân còn mắc kẹt dưới những lớp bê tông.
Nhiều người dân tự mang theo cuốc chim, xẻng, búa điện và các dụng cụ cầm tay để đào bới, tìm kiếm người thân còn mắc kẹt dưới những lớp bê tông.

Không chỉ người thân của các nạn nhân, nhiều tình nguyện viên cũng quyết định ở lại hiện trường để hỗ trợ công tác cứu hộ. Anh Brayan Ibanez, tình nguyện viên thuộc Mặt trận Francisco de Miranda, cho biết sau khi hoàn thành nhiệm vụ, anh được đề nghị trở về thành phố Valencia để nghỉ ngơi. Tuy nhiên, anh đã quyết định ở lại.

Brayan Ibanez, tình nguyện viên, chia sẻ: "Đáng lẽ tôi đã trở về Valencia để nghỉ ngơi. Nhưng ở đây vẫn còn quá nhiều việc phải làm. Người dân đối xử với tôi như người trong gia đình, nên tôi cảm thấy mình có trách nhiệm ở lại. Tôi sẽ tiếp tục ở đây chừng nào còn có thể giúp được mọi người".

Theo Chính phủ Venezuela, hai trận động đất có độ lớn 7,2 và 7,5 đã khiến ít nhất 5.000 người thiệt mạng. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia nhận định con số thương vong cuối cùng có thể cao gần gấp đôi. Bang La Guaira là một trong những địa phương chịu thiệt hại nghiêm trọng nhất.

Bang La Guaira là một trong những địa phương chịu thiệt hại nghiêm trọng nhất sau hai trận động đất có độ lớn 7,2 và 7,5.
Bang La Guaira là một trong những địa phương chịu thiệt hại nghiêm trọng nhất sau hai trận động đất có độ lớn 7,2 và 7,5.

Quyền Tổng thống Delcy Rodriguez khẳng định chính phủ đã nhanh chóng triển khai khoảng 4.000 nhân viên tham gia ứng phó ngay sau thảm họa. Tuy nhiên, người dân địa phương, các nhân chứng của Reuters và nhiều nguồn tin cho biết trong những giờ đầu sau động đất, lực lượng quân đội và cảnh sát xuất hiện rất hạn chế tại hiện trường.

Trong hai ngày đầu sau thảm họa, phần lớn hoạt động cứu hộ do chính người dân và các tình nguyện viên đảm nhận. Họ tự mang theo thực phẩm, nước uống và các dụng cụ thô sơ để tìm kiếm người sống sót cũng như đưa các thi thể ra khỏi đống đổ nát. Chỉ sau đó, lực lượng cứu hộ quốc tế, lính cứu hỏa, cơ quan bảo vệ dân sự và một số binh sĩ Venezuela mới được tăng cường tới hiện trường. Một số binh sĩ cho biết họ tham gia cứu hộ hoàn toàn trên tinh thần tình nguyện, thay vì theo lệnh điều động.

Dù thời gian trôi qua, với nhiều gia đình ở Caraballeda, hành trình tìm kiếm người thân vẫn chưa kết thúc. Giữa những đống bê tông ngổn ngang, mỗi nhát cuốc, mỗi tảng đá được dỡ bỏ đều mang theo hy vọng có thể đưa người thân trở về, để họ được yên nghỉ và những người ở lại có thể bắt đầu hành trình hàn gắn sau thảm họa.