Tại các trại tị nạn Rohingya ở đông nam Bangladesh, nhiều gia đình đang sống trong nỗi sợ hãi và tuyệt vọng sau khi hai chiếc thuyền được cho là chở người tị nạn bị lật ngoài khơi Myanmar. Liên Hợp Quốc cảnh báo hơn 500 người có thể đã thiệt mạng trong thảm họa này.
![]() |
| Gia đình bà Lalu Begum mòn mỏi chờ tin cậu con trai 15 tuổi mất tích sau khi bị đưa lên thuyền vượt biển. |
Trong căn lều tạm tại một trại tị nạn ở Bangladesh, bà Lalu Begum vẫn giữ bức ảnh của con trai Jane Alam trên điện thoại. Cậu bé 15 tuổi đã mất tích sau khi bị đưa lên một chiếc thuyền vượt biển hướng tới Malaysia.
Theo lời kể của bà Begum, con trai bà bị đưa khỏi trại tị nạn đến Teknaf, một khu vực ven biển phía đông nam Bangladesh. Tại đây, Jane bị bán cho một đường dây buôn người và bị đưa sang Myanmar. Vài ngày sau, gia đình nhận được cuộc gọi từ những kẻ buôn người. Chúng yêu cầu gia đình trả tiền nếu muốn đưa Jane trở về.
“Chúng cho con trai tôi nói chuyện điện thoại với chúng tôi và cháu cầu xin chúng tôi gửi tiền. Cuối cùng, chúng yêu cầu 150.000 taka (khoảng 1.216 USD). Sau đó, chúng nói biên giới đã bị đóng và không thể đưa con tôi trở lại trại,” bà Begum kể.
Sau đó, những kẻ buôn người thông báo Jane đã được đưa lên thuyền. Gia đình không còn nhận được bất kỳ thông tin xác thực nào về tung tích của cậu bé. Bà Begum cho biết, sau khi xuất hiện thông tin hai chiếc thuyền bị lật ngoài khơi Myanmar, những kẻ buôn người vẫn phủ nhận và gửi tin nhắn thoại yêu cầu gia đình không tin vào các báo cáo này.
“Chúng nói tin thuyền bị lật là tin giả. Chúng tôi đã nói chuyện với con trai qua điện thoại vào tháng trước, nhưng kể từ vụ chìm thuyền, chúng tôi không còn biết cháu đang ở đâu,” bà Begum nói.
Trong khi đó, gia đình ông Anayet Hossain lại nhận được thông báo đau lòng hơn về con trai 15 tuổi Anayet Ullah. Ông cho biết những kẻ buôn người từng nói con trai ông nằm trong số 280 người trên chiếc thuyền đầu tiên rời đi để tới Malaysia. Sau vụ lật thuyền, họ gửi tin nhắn thoại thông báo cậu bé đã thiệt mạng cùng nhiều người khác trên biển.
“Trong bốn ngày qua, những kẻ buôn người liên tục gửi tin nhắn cho tôi, nói rằng tôi có thể làm lễ cầu nguyện cho con trai mình vì cháu đã chết,” ông Hossain, 43 tuổi, cho biết.
Hai câu chuyện trên chỉ là một phần trong thảm kịch đang bao trùm các cộng đồng Rohingya tại Bangladesh. Theo Liên Hợp Quốc, hơn 500 người được cho là đã thiệt mạng sau khi hai thuyền chở người di cư gặp nạn ngoài khơi Myanmar.
Hàng năm, nhiều người Rohingya vẫn đánh cược mạng sống trong những chuyến vượt biển nguy hiểm qua Vịnh Bengal và biển Andaman, với hy vọng tìm được cuộc sống tốt hơn tại Malaysia hoặc Thái Lan.
Các tổ chức cứu trợ cho rằng tình trạng cắt giảm khẩu phần lương thực, nghèo đói kéo dài, thiếu việc làm, điều kiện sống quá tải trong các trại tị nạn cùng hàng loạt thiên tai gần đây đã khiến ngày càng nhiều người lựa chọn những hành trình đầy rủi ro này.
Trong vụ việc mới nhất, nhiều gia đình và nhân viên cứu trợ cho biết một số nạn nhân có thể đã bị bắt cóc khỏi Bangladesh, bị đưa qua biên giới sang Myanmar trước khi bị ép lên thuyền.
Trong những tuần gần đây, Bangladesh đã tăng cường kiểm soát an ninh ven biển, khiến các đường dây buôn người gặp nhiều khó khăn hơn trong việc tổ chức các chuyến vượt biển trực tiếp từ nước này. Nhưng với những gia đình đang chờ tin người thân, câu hỏi lớn nhất vẫn chưa có lời giải: liệu những người mất tích có còn cơ hội trở về, hay đã mãi mãi biến mất giữa biển khơi.








Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin