Tối 8-8, hàng nghìn người đã tập trung tại thủ đô Kyiv của Ukraine để tham dự lễ hội văn hóa và âm nhạc dân gian. Trong bối cảnh chiến sự vẫn tiếp diễn, sự kiện mang đến cho người dân những khoảnh khắc thư giãn, kết nối và tìm lại cảm giác bình thường trong cuộc sống.
![]() |
| Hàng nghìn người tham dự lễ hội văn hóa và âm nhạc. |
Những người tham dự khoác lên mình những bộ trang phục cầu kỳ, thưởng thức các màn trình diễn âm nhạc trực tiếp và các tiết mục sân khấu. Đối với nhiều người, lễ hội là một khoảng thời gian tạm thoát khỏi những áp lực của cuộc sống thường nhật trong thời chiến.
Anh Sviatoslav Vakarchuk, thủ lĩnh ban nhạc Okean Elzy và cũng là một trong những nghệ sĩ biểu diễn tại lễ hội, cho rằng sự kiện cho thấy sức sáng tạo cũng như khả năng đoàn kết của người Ukraine bất chấp chiến tranh.
“Điều tôi muốn nói là việc người dân Ukraine có thể cùng nhau tụ họp, cùng thuộc về một cộng đồng, đặc biệt trong những sự kiện như thế này, có ý nghĩa rất quan trọng. Đây thực sự là một liều thuốc tinh thần, một công thức tuyệt vời để mọi người có tâm trạng tốt hơn.” - Anh Sviatoslav Vakarchuk, chia sẻ.
Những người tham gia cho biết các lễ hội và sự kiện văn hóa mang đến cơ hội để họ trở lại với những niềm vui đời thường như gặp gỡ bạn bè, khiêu vũ và trò chuyện. Những hoạt động tưởng như đơn giản này giúp người dân phần nào tìm lại cảm giác bình thường giữa những tháng ngày chiến tranh.
![]() |
| Nhiều người cho biết, những sự kiện văn hoá giúp họ có thể tận hưởng những điều giản dị. |
Anh Olena Ivanenko, một quân y và sĩ quan lữ đoàn 412 của Ukraine, cho biết: Những sự kiện như thế này giúp họ có thời gian lấy lại hơi thở, nạp lại năng lượng và cảm nhận rằng mình vẫn đang sống.
“Những sự kiện như thế này rất quan trọng. Chúng mang lại cho chúng tôi cảm giác về cuộc sống. Có quá nhiều thứ chúng ta có thể mất đi vì chiến tranh. Những sự kiện như thế này giúp đưa chúng tôi trở lại với trạng thái của thời bình, nơi chúng tôi có thể tận hưởng những điều giản dị.” - Anh Ivan Voinov, cựu binh quân đội ukraine, chia sẻ.
Ban tổ chức đặt tên sự kiện là Vyriy, theo tên một vùng đất thiên đường trong truyền thuyết dân gian Ukraine. Lễ hội được giới thiệu như một không gian tôn vinh tự do, khả năng tự biểu đạt và bản sắc Ukraine.
Giữa những ngày tháng đầy bất ổn, âm nhạc, văn hóa và những cuộc gặp gỡ cộng đồng đang trở thành một cách để người Ukraine duy trì tinh thần, bảo vệ những giá trị đời sống và khẳng định bản sắc dân tộc.









Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin