Lo ngại cho bóng đá trẻ

10:26, 22/10/2012

Giải bóng đá U-21 quốc tế báo Thanh Niên đã khép lại với trận chung kết và chức vô địch về tay đội U-21 Malaysia vào tối chủ nhất (21-10), đội U-21 báo Thanh Niên mà thực chất là U-21 Việt Nam chỉ có được chức Á quân, đã cho thấy một sự lo ngại đã hiện hữu cho sự phát triển bóng đá trẻ của nước nhà. Rồi đây khi mà các tài năng trẻ sẽ lại là những tuyển thủ quốc gia, khi ấy bóng đá Việt Nam không những khó có điều kiện để hòa nhập sân chơi châu Á mà ngay cả trong khu vực Đông Nam Á, bóng đá Việt Nam cũng sẽ bị tụt hậu, không còn là những đội bóng xếp hàng đầu như hiện nay.

Trở lại những diễn biến của giải đấu, cho thấy giải không được các nước khách mời mấy quan tâm và chỉ gửi những đội bóng trẻ tham dự. Tiếng là U-21, nhưng thực chất các đội khách mời chỉ cử các cầu thủ ở tuỏi 19 và 20. Chính vì vậy trong số các đội khách mời chỉ duy nhất đội U-21 Malaysia với thành phần không phải mạnh nhất được đánh gía là đối thủ thực sự của U-21 Việt Nam. Tại vòng đấu bảng và bán kết, U-21 Việt Nam và U-21 Malaysia đều chiến thắng các đối thủ một cách dễ dàng để tiến vào trận chung kết. Vậy nên nói là một giải thi đấu quốc tế, nhưng thực chất chỉ là một trận đấu có ý nghĩa về chuyên môn cho các cầu thủ trẻ Việt Nam-đó là trận chung kết gặp đối thủ xứng tầm-Malaysia.

 

Có thể nói trong trận đấu này, đội U-21 Việt Nam có đủ tất cả các điều kiện thuận lợi như: các tuyển thủ được triệu tập đều là những nhân tố tốt nhất hiện có, được thi đấu trên sân nhà với sự ủng hộ cuồng nhiệt của hàng vạn khán giả. Còn đội Malaysia thì ngược lại, họ chưa phải là đội hình mạnh nhất, số cầu thủ ở độ tuổi 19 và 20 tuổi chiếm số đông. Vì vậy trước trận chung kết, đội U-21 Việt Nam được đánh giá rất cao trong việc đánh bại Malaysia để bảo vệ thành công chức vô địch.

 

Thiên thời, địa lợi, nhân hoà như vậy, những khi trận đấu diễn ra, người hâm mộ cảm thấy thất vọng và lo ngại cho bóng đá trẻ Việt Nam trong tương lai. Trong một trận chung kết đầy áp lực, các cầu thủ trẻ Việt Nam thi đấu rất tích cực, đầy quyết tâm nhưng không thể hiện được gì nhiều trước một đối thủ trẻ nhưng rất già giơ, bản lĩnh. Các cầu thủ U-21 Việt Nam thi đấu khá bế tắc, rườm rà và rất tốn sức với những pha đi bóng phức tạp không cần thiết; các bài tấn công thường chậm và bị lộ bài trước đối thủ. Trong cả hơn 90 phút của trận đấu, các cầu thủ Việt Nam chạy nhiều, cầm bóng loanh quanh nhiều nhưng không có được các cơ hội nguy hiểm nào đáng kể. Lối chơi và tư duy đá bóng kiểu như vậy sẽ dễ bị phá sản bởi một đối thủ thi đấu rất hiện đại, thực dụng, đầy chất thể lực như đội Malaysia.

 

Đánh giá về đối thủ, dù là khán giá nhà, nhưng mọi người đều phải công bằng nhìn nhận sự hơn hẳn của các cầu thủ U-21 Malaysia và chiến thắng của họ là hoàn toàn xứng đáng. Trong một trận đáu với áp lực rất lớn từ khán giả, nhưng các cầu thủ trẻ Malaysia thi đấu vô cùng chững chạc, bản lĩnh. Họ thi đấu thực sự hiện đại và hiệu quả khi biết phân phối sức lực. Các bài phòng ngự, tấn công đều rất thành thục và không ngoan. Các cầu thủ Malaysia không có những pha bóng thừa, những bước chạy không mục đích như đội chủ nhà. Trên sân họ phòng ngự có tổ chức theo từng khu vực một cách chắc chắn và khi các cầu thủ Việt Nam có bóng họ lập tức áp sát, làm cho đối thủ lúng túng và không thể làm chủ được trái bóng. Trong tấn công, các cầu thủ Malaysia cũng không cần những pha bóng quá phức tạp, nhưng lại rất nhanh và hiệu quả khi họ luôn có những pha bóng đầy sức mạnh và chính xác. Nhìn các cầu thủ Việt Nam thi đấu vất vả bao nhiêu thì các cầu thủ Malaysia lại nhàn nhã, tự tin bấy nhiêu. Và điều gì đến đã đến, chỉ một pha bóng cố định, Malaysia đã có được chiến thắng và nếu như họ may mắn thì tỷ số trận đấu đã có thể là 3-0 khi Malaysia còn có một pha bóng dội cột dọc và một pha đối mặt thủ môn U-21 Việt Nam.

 

Với những tiến bộ vượt trội của các đối thủ trong khu vực Đông Nam Á, nhất là Malaysia về công tác đào tạo cầu thủ trẻ, trong khi Việt Nam lại chưa mấy quan tâm về lĩnh về lĩnh vực này. Đây chính là những lo ngại thực sự cho bóng đá Việt Nam trong tương lai.