Ngõ xưa ngồi ngóng mẹ về

Thơ Trần Xuân Trường 10:55, 18/07/2026

 

 

 

 

 

 

 

Cuốc kêu khắc khoải đồng xa

Kéo cong cả lũy tre già cuối thôn

Chợ hôm chìm dưới hoàng hôn

Bước chân vội vã rơi dồn ngõ quê

 

Con ngồi đây ngóng mẹ về

Bánh đa thoang thoảng mùi khê gió Lào

Chơi vơi câu hát đồng dao

Vừa nghe đã thấy cồn cào tuổi thơ

 

Mẹ về bên ngõ bao giờ

Mồ hôi trên áo đã mờ chưa khô

Một thời hạt thóc hạt ngô

Chắt chiu mẹ cất trong bồ nuôi con

 

Bờ tre vướng bụi sương non

Ngó sang chợ thấy có còn ai đâu

Người về hun hút ngõ sâu

Thúng mây lấp lửng trên đầu đựng trăng.