![]() |
Trong khu rừng nguyên sinh
tôi mơ thấy mình đang bay trên những cánh hoa
hương thơm dâng tràn
và tiếng chim tự do ngân vang tiếng hót
Gió đưa tôi bay trên cánh đồng cỏ
qua đầm lầy đẫm vạt sương non
nơi con cò, con diệc kiếm ăn trên những lối mòn
làm vỡ ra vệt sáng
mặt hồ lóng lánh gương soi
Trong khu rừng nguyên sinh
mùa xuân mở ra cánh cửa
nơi mặt trời, mặt trăng cùng nhau tỏa sáng
nơi hội ngộ cả những điều tương phản
làm đầy nhau chẳng thể tách rời
Trong khu rừng nguyên sinh
cánh chim bay trên trời, con voi đi dưới đất
mỗi động vật là một thế giới
tự do nguyên vẹn
Tôi bay và nghe
vạn vật được tạo sinh
từ những thân côn trùng trong đám lá
mọi hiện tượng đều có tiếng nói
kể cả sự im lặng của đá
và bóng tối nằm trong những gốc cây
Trong khu rừng nguyên sinh
tôi là đám mây
chở theo mùi hương đào phai núi đá
và một mùa chim văng vẳng bên tai
tôi bay
tôi bay….








Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin