![]() |
Rừng sâu mây phủ trắng
Tìm anh giữa đại ngàn
Gió lùa qua lối cũ
Như tiếng ai thở than.
Chúng tôi nhẹ gạt lá
Cho mỗi bước thật êm
Sợ làm anh thức giấc
Vết thương cũ đau thêm...
Cánh võng xưa còn đó?
Hay gửi vào rêu xanh?
Mấy mươi năm nằm lại
Thương tuổi xuân của anh.
Tên anh chìm vách đá
Hình bóng quyện ngàn lau
Đất mẹ ôm che chở
Nuôi giấc ngủ dài lâu.
Mắt rưng rưng dòng lệ
Đón anh về hôm nay
Dù chỉ là nắm đất
Cũng ấm lòng bàn tay.
Theo lối mòn trở lại
Đưa anh về quê hương
Mẹ già thôi ngóng đợi
Cả một đời vấn vương...








Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin