Gọi hồn đồng đội

Thơ Võ Sa Hà 11:00, 05/08/2026

 

 

 

 

 

 

- Thằng vừa bước vào lửa

   Xé đêm rồi ra đi!

- Thằng vừa hụp xuống đất

   Mầm cỏ nhô xanh rì!

- Thằng kia đi vào gió

   Bỗng hoá thành mây trôi!

- Thằng vừa che ngực bạn

   Đã ngủ cong vách đồi!

 

Mùa xuân nào cũng thế

Rót đầy 5 ly to

Nào chúng mày uống uống

Rồi ta hát quân ca!

 

Chẳng thằng nào uống cả

Rượu uốn vồng miệng ly

Chúng mày ơi có nhớ

Cái thằng tao đây mà!

 

Uống hộ từng thằng một

Tao gọi tên chúng mày

Bụng rỗng như họng súng

Khói rượu xông cay cay!

 

Nào thằng Đêm thằng Cỏ

Nào thằng Mây thằng Đồi

Mùa xuân đang gọi đấy

Hãy về đây góp vui!!!