Sơn Mỹ hồi sinh từ nỗi đau chiến tranh

21:35, 30/04/2008

Bốn mươi năm đã trôi qua, kể từ vụ thảm sát 504 thường dân do quân đội Mỹ gây nên ở Sơn Mỹ, xã Tịnh Khê (Quảng Ngãi. Gần như không còn dấu vết của vùng đất hoang tàn trong chiến tranh, Sơn Mỹ nay đã là một làng quê trù phú, thanh bình.

 

Mỗi năm đến dịp kỷ niệm ngày thống nhất đất nước 30/4, trong hồi ức của những người dân Việt Nam đã từng đi qua cuộc chiến tranh chống Mỹ lại không thể thiếu nỗi đau về vụ thảm sát Sơn Mỹ và niềm tự hào về sự hồi sinh kỳ diệu của mảnh đất một thời đau thương này.

 

 

Bốn mươi năm đã trôi qua, kể từ vụ thảm sát 504 thường dân do quân đội Mỹ gây nên ở Sơn Mỹ, xã Tịnh Khê (Quảng Ngãi), những đau thương mất mát của người dân đã lùi vào quá khứ. Gần như không còn dấu vết của vùng đất hoang tàn trong chiến tranh, Sơn Mỹ nay đã là một làng quê trù phú, thanh bình.

 

 

Ông Lư Trung Tin, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tịnh Khê cho biết, việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế mang lại cho khu vưc này tốc độ tăng trưởng kinh tế hằng năm trên 13%, người dân địa phương có kinh tế gia đình ổn định. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 8 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo của Sơn Mỹ hiện cũng chỉ còn 13%.

 

 

Chính tại nơi xảy ra vụ thảm sát, ở hai thôn Tư Cung và Cổ Lũy, người dân đã phát triển mạnh nghề nuôi trồng thủy sản cho hiệu quả kinh tế cao thay vì chỉ biết độc canh cây lúa như trước đây. Nhiều mô hình kinh tế trang trại, nuôi trồng thủy hải sản, chăn nuôi công nghiệp đã có thu nhập từ 30-50 triệu đồng/ha mỗi năm.

 

 

Bãi biển Mỹ Khê chan hòa ánh nắng và rừng dừa nước - từng một thời là một căn cứ kháng chiến của Quảng Ngãi - giờ là một điểm du lịch nghỉ dưỡng thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước. Nhiều dự án lớn đã và đang được đầu tư xây dựng tại đây với tổng vốn hàng trăm tỷ đồng.

 

 

Khu chứng tích Sơn Mỹ, hiện đã được đầu tư xây dựng khang trang, đã đón hàng vạn lượt du khách trong và ngoài nước, trong đó có những cựu chiến binh Mỹ từng tham gia chiến tranh tại Việt Nam, thậm chí có nhiều cựu binh từng trực tiếp tham gia vụ thảm sát Sơn Mỹ, đến đây để cầu mong sự tha thứ.

 

 

Tại buổi lễ kỷ niệm 40 năm xảy ra vụ thảm sát Sơn Mỹ ngày 16/3 vừa qua, nhiều người đã rất xúc động khi nghe tiếng vĩ cầm đầy ắp tâm tình của một cựu chiến binh Mỹ, ông Mike Boehm - người đã trở lại Sơn Mỹ liên tục trong 14 năm qua. Tiếng đàn như thể lời đáp từ của những người Mỹ thiện ý, yêu hòa bình đối với lời kêu gọi khép lại quá khứ đáng buồn, cùng hướng đến tương lai trong bài diễn văn sâu sắc của vị đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi. Không chỉ thế, nhiều năm cựu chiến binh M. Boehm đã cùng với tổ chức từ thiện Quaker Mandison vận động các nhà hảo tâm ở Mỹ và nhiều nước Tây Âu đóng góp giúp đỡ nhân dân Sơn Mỹ thông qua các dự án xây dựng công viên Hòa Bình Mỹ Lai, xây dựng trường tiểu học Sơn Mỹ.