
Trên nhiều tỉnh thành trong cả nước, không khí náo nức mùa Giáng sinh đang về. Người dân cũng hào hứng chờ đón một Noel tươi vui, hạnh phúc.
Trên các con đường lớn ở thành phố Nha Trang đã tràn ngập sắc màu rực rỡ, những cây thông lớn được trang trí thật đẹp với trái châu đủ màu sắc, món quà nhỏ, hình nộm ông già Noel...
Các nhà thờ, những cửa hàng thời trang, khách sạn, quán cà phê... đâu đâu cũng đèn màu rực rỡ với hang đá, ông già tuyết, người tuyết, cỗ xe tuần lộc... hay một màu trắng xóa của những bông tuyết được trang trí trên những ô cửa kính, trên cành cây khô...
** Tại Cà Mau: Những ngày qua, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức nhiều đoàn đến thăm và tặng quà chúc mừng lễ Noel tại các nhà thờ và giáo dân trong tỉnh.
Tại những nơi đoàn đến thăm, lãnh đạo tỉnh Cà Mau hỏi thăm đời sống của bà con giáo dân trong tỉnh, đồng thời chúc mừng các linh mục và bà con giáo dân có một mùa Noel vui tươi, đoàn kết.
Các linh mục và bà con giáo dân bày tỏ niềm vui khi được chính quyền quan tâm, hỗ trợ nhiều mặt để bà con sản xuất kinh doanh phát triển, nâng cao mức sống.
Anh Nguyễn Trung Thành, một giáo dân ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau cho biết: “ Giáo dân chúng tôi ở đây được Nhà nước quan tâm. Nhờ xây dựng thủy lợi rửa phèn sạch sản xuất lúa, chúng tôi làm ăn thuận lợi, cất được nhà. Năm nay, đón lễ Noel rất vui vẻ”.
Tại Phú Yên: Nhân lễ Giáng sinh năm 2009, từ ngày 22/12- 24/12, lãnh đạo tỉnh Phú Yên tổ chức thăm các linh mục, mục sư các nhà thờ, giáo xứ, Chi hội Tin lành và giáo dân trong tỉnh.
Lãnh đạo tỉnh Phú Yên chúc các vị linh mục, mục sư, các họ đạo, tín đồ một mùa Giáng sinh an lành, vui vẻ, chúc giáo dân sống tốt đời đẹp đạo, tiếp tục góp sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Dịp này, lãnh đạo tỉnh Phú Yên cũng biểu dương sự đóng góp và những nỗ lực của đồng bào công giáo đã vượt qua khó khăn sau bão lũ, nêu cao tinh thần vì cộng đồng, phong trào làm việc thiện của cộng đồng giáo dân tại các địa phương.
Kontum: Mặc dù bị thiệt hại nặng nề sau bão số 9 nhưng không khí đón Noel năm nay tại tỉnh Kon Tum cũng nhộn nhịp, hân hoan và an lành.
Tại các điểm thờ tự lớn tại thành phố Kon Tum như: Chủng viện, nhà thờ gỗ, nhà thờ Tân Hương, Nhà thờ Phương Nghĩa, các chức sắc và bà con giáo dân hoàn tất việc trang hoàng chuẩn bị cho lễ trọng mừng Chúa giáng sinh từ nhiều ngày qua. Phố phường Kon Tum như sinh động hơn, rạo rực hơn khi các điểm thờ tự tôn giáo được trang trí lộng lẫy.
Tại các khu vực vùng sâu, vùng xa, nơi có nhiều giáo dân là người đồng bào dân tộc thiểu số, không khí đón chào Noel cũng vui vẻ, nhộn nhịp không kém. Thay cho cây thông, nhiều cây nêu với hoa văn, họa tiết rực rỡ đã được dựng lên để đón chào Chúa giáng sinh và mừng năm mới.
3 năm qua, Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum cho cho phép xây mới một số cơ sở thờ tự và đồng ý cho các linh mục về làm lễ tại các điểm sinh hoạt tôn giáo vùng sâu, vùng xa, nhờ vậy bà con được thuận lợi hơn trong việc đi lễ mừng chúa giáng sinh.
Tại giáo xứ ĐăkMốt, huyện Ngọc Hồi, công tác chuẩn bị đón Noel được hơn 6.000 giáo dân ở đây hoàn tất từ 2 ngày qua. Linh Mục Lê Đình Hùng, Giáo xứ ĐăkMốt cho biết: “Đón giáng sinh năm nay chúng tôi rất vui. Với sự giúp đỡ của chính quyền, chúng tôi đã tiến hành xây dựng nhà thờ và dù qua cơn bão lũ nhưng giáo dân ở đây rất phấn khởi chuẩn bị cho ngày lễ”.
Tại huyện ĐăkGlei, một trong những huyện đặc biệt khó khăn của cả nước, lễ mừng chúa giáng sinh ở đây đã được chuẩn bị chu đáo, nhộn nhịp và tôn nghiêm.
Theo mục sư An Ước, dòng tin lành truyền giáo cơ đốc, để cộng đồng tin lành ở huyện ĐăkGlei có được đời sống no ấm, bước vào mùa giáng sinh vui vẻ như năm nay, thì chính sách của Nhà nước trong việc hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo và việc đầu tư phát triển giáo dục, là rất quan trọng.
Đặc biệt, sự tận tâm, tận lực của cán bộ trong công tác cứu trợ, cứu hộ bão số 9 vừa qua, đã giúp giảm thiệt hại của bà con các dân tộc huyện Đắc Glei, trong đó có các tín hữu Tin lành.
Hải Dương: Không chỉ tổ chức chu đáo lễ hội của đồng bào công giáo, hằng năm giáo xứ Hải Dương còn tổ chức trọng thể Ngày giỗ tổ Hùng vương ngay tại Lễ giáo đường.
Dịp mừng Lễ Giáng sinh nay, giáo xứ Hải Dương có 10 ông già Noel đi thăm, tặng 300 suất quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, gia đình liệt sĩ, người già cô đơn, người tàn tật và gia đình hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong tỉnh, không phân biệt lương giáo.
Nhà thờ giáo xứ Hải Dương dành một không gian rộng để các em nhỏ vui chơi.
Có thể nói, Giáng sinh giờ đây không chỉ còn là ngày lễ của những người theo Thiên chúa giáo mà đã thành một lễ hội chung của mọi người. Đặc biệt, đối với các em nhỏ, đây là những ngày vui khi được ông già Noel tặng quà...

