![]() |
Cuối tuần phố muộn lời rao
Đời đem bĩ cực gói vào bụng đêm
Trăng không mùa vẫn lưỡi liềm
Sao như phận đóm kiếp diêm lập loè
Cuối tuần đường chật tiếng xe
Kẻ đi du lịch người về quê chơi
Chị cơm anh áo chưa cười
Hoàng hôn cũng chỉ là nơi nắng tàn?!
Cuối tuần tửu quán râm ran
Rượu trần gian uống để càn khôn say
Đời như một chén rượu đầy
Phê pha cả nhóm đắng cay một mình
Cuối tuần người cũng thêm xinh
No chồng vợ cạnh đói tình nhân xa.
Tôi say nhân thế cũng già
Em cười cay đắng cũng pha màu hồng
Cuối tuần chiều bớt lưu không
Tàu yêu đến sớm chợ lòng chậm tan
Quả ra từ gốc cơ hàn
Đủ hương vị lúc nhân gian khóc cười?!
Cuối tuần Chúa cũng nghỉ ngơi
Chỉ con thuyền chở phận người vẫn đi.








Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin