Làng

Thơ Nguyễn Duy Hà 14:00, 18/07/2026
 

 

 

 

 

Những giấc ngủ mong manh

Chẳng được gối vào gió làng dưới bóng tre nhảy nhót

Con nạy mảng kí ức của mùa hè ba mươi năm trước

Lật lên một chú dế quê mùa

 

Bình minh già nua

Mặt trời nhô lên từ núi khác

Sáo diều man mác

Màu ráng trời nhuộm rối phía xa xa

 

Con nhớ cha

Người cầm cày chìa vôi vẽ lên đồng màu vàng mùa gặt

Nghe gió đồng cất vang tiếng hát

Ru nôi

 

Tôi đi tìm tôi

Kẻ lạc quê từ bao năm trước

Lần theo mùi khói bếp

Tìm kiếm chút ngây ngô từ thuở gió sang mùa.


Từ khóa:

làng

kí ức

mùa hè