Khởi tâm làm việc thiện

08:35, 05/01/2010

Hiện nay, có nhiều người mặc dù hoàn cảnh kinh tế chưa dư dật, song họ năng làm việc thiện như một nghĩa vụ, trách nhiệm với người có hoàn cảnh éo le.

 

Bà Tống Thị Thuý, 82 tuổi, tổ 1, phường Tân Thịnh (T.P Thái Nguyên) là một trong những người như thế. Điều khiến bà khởi tâm làm việc thiện được bắt đầu từ hơn 20 năm trước đây. Lần đó, bà có dịp vào T.P Huế, khi thăm 1 ngôi chùa, bà thấy các cụ gọi nhau “mổ lợn”. Bà Thuý rất ngạc nhiên vì... nhà chùa làm thịt lợn. Bà nán đợi mới biết các cụ gọi nhau mang lợn đất ra sân chùa, “mổ” lấy tiền quyên góp cho đồng bào vùng thiên tai. Ngay khi về Thái Nguyên, bà tự mua 1 con lợn đất, mỗi ngày bỏ vào đó 100 đồng, hôm nào khá hơn, bà dành 1.000 đồng. Cuối năm, bà mang số tiền tiết kiệm được đến Hội Chữ thập đỏ tỉnh nhờ chuyển đến tay người nghèo. Bà bảo: Người Việt Nam mình từ tấm bé đã được giáo dục về đạo lý “Lá lành đùm lá rách”, nhưng cách làm như thế nào mới là khó. Tôi vận động các cụ trong Tổ quy Phật cùng nuôi lợn nhựa, mỗi ngày bỏ vào đó số tiền nhỏ thôi, vậy là thành phong trào… Đến nay, Tổ quy Phật do bà Thuý phụ trách đã phát triển được “đàn lợn nhựa” hơn 200 con. Một năm 2 lần mổ lợn, có người góp được tiền triệu, có người chỉ vài chục nghìn đồng, gom lại những tấm lòng hảo tâm ấy, mỗi đợt cũng được từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng. Số tiền này bà Thuý cùng các thành viên trong Tổ dành một phần công đức cho nhà chùa, một phần thông qua Hội Chữ thập đỏ tỉnh chuyển đến tay người gặp thiên tai, hoạn nạn, một phần nữa được giúp cho những người có hoàn cảnh éo le ngay tại địa phương.

 

Mỗi người, mỗi địa phương lại có cách làm từ thiện riêng, nhưng đó đều là những nghĩa cử được xuất phát từ cái tâm, từ trái tim biết rung nhịp sẻ chia với người nghèo. Khi trao đổi với chúng tôi về phong trào hoạt động từ thiện, ông Đặng Minh Tiến, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh cho biết: Thông qua phong trào "bỏ tiền lẻ, đẻ tiền vàng", Tỉnh hội đã tập hợp được đông đảo những tấm lòng hảo tâm, họ là doanh nhân, người lao động, cụ già, trẻ em… Trong thời gian từ năm 2007 đến năm  2009, toàn tỉnh đã có hơn 145 nghìn lượt hội viên chữ thập đỏ, gần 168 nghìn lượt thanh, thiếu nhi chữ thập đỏ tham gia làm công tác Hội, qua đó đã huy động được trên 11 tỷ đồng; thực hiện hỗ trợ, cứu trợ giúp đỡ cho hàng nghìn lượt người có hoàn cảnh khó khăn… Trường hợp của Lăng Văn Khải, học sinh lớp 9A bị bệnh máu trắng là một trong những hoàn cảnh khó khăn ấy. Khi kể với chúng tôi về hoàn cảnh của Khải, chị Nguyễn Thị Điệu, giáo viên Trường THCS La Hiên (Võ Nhai) đã không cầm được nước mắt. Bố mẹ Khải làm nông nghiệp, hoàn cảnh kinh tế gia đình hết sức khó khăn, trước đây, cứ 3 năm Khải phải đi tiếp máu 1 lần, nay 1 năm 1 lần tiếp máu. Để giúp đỡ em có thêm chút tiền chữa bệnh, Nhà  trường đã tổ chức nuôi lợn nhựa, gom được 500 nghìn đồng giúp gia đình đưa Khải vào bệnh viện truyền máu...

 

Câu chuyện của cô giáo Điệu khiến nhiều người phải lặng đi, nghẹn ngào. Tôi cũng thế, cúi xuống lật vội trang giấy như kẻ đánh rơi vật quý. Rồi, trong trạng thái đầy suy tư, tôi chợt nhớ lại câu chuyện ghi được ở vùng đất xóm Tân Sơn, xã Vinh Sơn (T.X Sông Công): Ông Lê Văn Cẩm, 95 tuổi, người già cô đơn, quanh năm ốm đau bệnh tật; bà Dương Thị Minh, hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; ông Dương Văn Tráng, bị cụt 2 chân, hộ nghèo; ông Nguyễn Viết Thanh, mắc bệnh tâm thần; bà Triệu Thị Mơ, thiếu lương thực quanh năm... cũng đã được bà con chòm xóm gom góp giúp đỡ 117 kg gạo, chia đều mỗi hộ được 23,4 kg. Ngày 16-11-2009, bà con xóm Tân Sơn đã có một ngày phấn chấn trong không khí sẻ chia, số gạo gom được tuy không nhiều, nhưng cũng đủ ấm lòng những cảnh nghèo khi đói…

 

Cuộc sống có nhiều cách để con người ta thể hiện cái tâm, đơn giản là mỗi ngày bớt tiền một mớ rau, gom thêm một nắm gạo để dành cho người nghèo. Hơn thế nữa, từ những đồng tiền lẻ gom lại có thể thành một mái nhà giúp đỡ cho các nạn nhân chất độc da cam, cho các cựu chiến binh trở về từ mặt trận phải mang trong mình những vết thương chiến tranh... Bởi thế, đây là những việc nên làm lắm chứ. Và chắc hẳn nhiều người có cùng suy nghĩ này.