Chú vợ tôi

Thơ Mai Hoàng Hanh 09:30, 19/07/2026
 

 

 

 

 

 

Tuổi già sống kiếp thanh tao

Vui buồn được mất buông vào thinh không

Thím quen áo vải nâu sồng

Chuông chùa quặn thắt bão dông xứ người

 

Con thì mỗi đứa một nơi

Sợ khi gió quất tơi bời mái thưa

Chú ngồi gọt nắng đẽo mưa

Miếng cơm chậm choại sớm trưa một mình

 

Chén trà ủ giấc lặng thinh

Chú thơ thẩn rót bóng mình vào trăng

Ai người bới vạt sương giăng

Tìm cô đơn giữa tháng năm chật chầy

 

Tuổi già nhẹ tễnh tựa mây

Trách chi lá rụng hao gầy cõi xa

Ngõ quê se sắt tiếng gà

Chú nghe kiếp khói ngang qua cuộc người...