Lời quê

Thơ Trung Phong 09:00, 16/08/2026

 

 

 

 

 

 

 

 

Khói vờn trắng cả chân mây

Rạ rơm lam lũ đã say giấc chiều

Hoàng hôn trổ bước chân xiêu

Gió nồm rát vạt cánh diều ven đê

 

Đi xa lại muốn quay về

Tìm con chuồn ớt mẩn mê dậu bìm

Rạc gầy mắt mẹ chân chim

Nón mê thấp thỏm, mái hiên cũ càng

 

Nhớ ngày chị xuống đò ngang

Cây đa chẳng nói, vội vàng nước sông

Áo khăn tay nải nửa vòng

Rưng rưng cha hượm tấc lòng vào đêm

 

Tôi tìm trong ánh mắt em

Quê như trẻ lại được thêm mấy phần

Bước đời vinh nhục, gian truân

Chưa thôi vần vũ mưa ngàn, gió khơi

 

Chiều nay quê kể chuyện đời

Tôi đem cất cả bao lời… mai sau.