Tháng 4 về thường gợi nhớ những mốc son lịch sử chói lọi, những kỷ niệm bi hùng… mà cha ông ta đã trải qua để bảo vệ bờ cõi giang sơn đất Việt. Tháng 4, chúng tôi về rừng Khuôn Mánh, xóm Đồng Ruộng, xã Tràng Xá (Võ Nhai) - nơi thành lập một trong những đội tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Hơn 60 hộ dân ở 2 xóm Lam Sơn và Bình Sơn (xã Cúc Đường, Võ Nhai) đã thành lập Làng nghề chè Lam - Bình Sơn. Nhờ cây chè, Làng nghề không còn hộ nghèo.
Đây cũng là di tích đầu tiên thuộc thời đại Đá cũ ở Việt Nam ghi nhận các phương pháp và kỹ thuật chế tác đá đặc sắc như vậy. Kết quả nghiên cứu mới, cập nhật từ cuộc khai quật năm 2017 và 2024 cho thấy, di chỉ này xứng đáng được xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt.
Ngày 24-4, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên gồm các đồng chí: Nguyễn Lâm Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Nguyễn Công Hoàng, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, tiếp xúc cử tri 2 xã Phương Giao, Dân Tiến (Võ Nhai).
Nghe thấy tiếng hô hoán của người dân khi có người bị ngã xuống nước, Anh Nguyễn Quốc Đạt, Bí thư Đoàn xã Dân Tiến (Võ Nhai) và anh Lương Quang Dự, đoàn viên Chi đoàn xóm Phương Bá, xã Dân Tiến, đã kịp thời đến cứu giúp.
Từ trung tâm xóm Chùa Bứa, xã Bình Long (Võ Nhai), đến điểm cuối của xóm dài gần 1km, tiếp giáp với xóm Khuôn Đống, xã Canh Nậu, huyện Yên Thế (tỉnh Bắc Giang), tôi và cán bộ địa chính xã phải đi xe máy mất gần 60 phút...
Ngày 15-4, huyện Võ Nhai tổ chức họp rà soát việc thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới để tiếp tục có chỉ đạo, giải pháp phù hợp nhằm nâng cao các tiêu chí.